Man Utd - Newcastle: Phía sau là vực thẳm
Một thất bại nữa trên sân nhà ở vòng 15 hôm nay - viễn cảnh hoàn toàn có thể thành hiện thực khi Man Utd đang chới với vì cú sốc thua Everton và mất Rooney - sẽ đẩy thầy trò Moyes xuống bùn đen thất vọng.
* Trận đấu diễn ra lúc 12h45 giờ London (19h45, Hà Nội) ngày 7/12
Những gì Everton làm được khi đánh bại Man Utd 1-0 hôm 4/12 để kết thúc 21 năm ròng bất khả chiến thắng tại Old Trafford chắc chắn sẽ trở thành tấm gương, là nguồn cổ vũ tinh thần lớn lao cho Newcastle hôm nay.
Mạch không thắng của Newcastle trên sân Man Utd trong khuôn khổ hạng đấu cao nhất bóng đá Anh kéo dài từ năm 1972. Chiến thắng 2-0 năm đó cũng là lần duy nhất họ đánh bại được Man Utd trong 48 trận giao đấu giữa hai đội tại Old Trafford qua 63 năm.
Newcastle (áo vàng) cũng gặp dớp toàn hòa và thua trên sân Man Utd suốt từ năm 1972.
Trong suốt 41 năm qua, Old Trafford như một pháo đài vững chãi khiến mọi cố gắng công phá của Newcastle đều trở thành công cốc. Trận lượt về Ngoại hạng Anh mùa trước là một ví dụ khi Newcastle ba lần vượt lên dẫn bàn để rồi phải rời sân với kết quả thua 3-4.
Tuy nhiên, rất có thể lần này sẽ khác. Với một Man Utd đang ngập trong bất ổn như hiện tại, chỉ cần Newcastle dẫn trước một lần, họ vẫn có nhiều hy vọng kết thúc trận đấu với ba điểm trọn vẹn.
Trong bảy trận sân nhà đã đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man Utd để rơi vãi tới 10 điểm, nhiều hơn một điểm so với toàn bộ số điểm mà họ đánh mất trên sân nhà khi vô địch mùa trước.
Sau khi Man Utd thua Everton giữa tuần qua, trong khi Moyes cố nói cứng rằng đường vẫn còn dài và cơ hội cho ông cùng các học trò chưa hết, những kết quả tệ hại trên sân nhà cùng cách biệt 12 điểm ít hơn Arsenal đủ để kết luận Quỷ đỏ đang khủng hoảng.
Lần lại lịch sử, lần gần nhất Man Utd kiếm được ít điểm hơn mùa này, chỉ tính trong 14 vòng đầu, là mùa 2001-2002. Khi đó, Man Utd chỉ về thứ ba. Để tránh một kết cục như thế và vãn hồi cơ hội bảo vệ vô địch - như chính Moyes nói sau khi thua Everton, Man Utd không được phép mắc thêm sai lầm và phải chơi thứ bóng đá tuyệt vời ở chặng đường còn lại.
Tuy nhiên, làm thế nào để Man Utd chơi thứ bóng đá tuyệt vời hôm nay lại là bài toán không hề dễ trả lời với Moyes. Sự trở lại của Phil Jones ở giữa sân là quá ít ỏi, bởi Carrick đang nghỉ thi đấu dài hạn, Van Persie, Kagawa chưa hoàn toàn bình phục, còn Wayne Rooney - điểm tựa lớn nhất của đội mùa này - bị treo giò vì lĩnh đủ quota năm thẻ vàng từ đầu giải.
Vắng Rooney là bài toán hóc búa cho Moyes khi Man Utd rất cần một điểm tựa để nuôi hy vọng chiến thắng hôm nay.
Với những sự vắng mặt này, Man Utd sẽ phải ra sân trong một hình hài chắp vá, nhất là trên hàng công khi Chicharito là lựa chọn duy nhất cho vị trí đá cắm. Welbeck sẽ phải cố thích nghi với vai trò một "số 10" của Rooney, trong khi ở hai biên, Nani và Januzaj rất khó mang lại cảm giác tin tưởng tuyệt đối.
Newcastle vừa thua vỡ mặt 0-3 trên sân Swansea. Nhưng trước đó, đội quân của HLV Alan Pardew đạt phong độ rất cao với bốn chiến thắng liên tiếp để leo một mạch từ nửa dưới lên thứ bảy trên bảng xếp hạng hiện tại, tức đứng trên Man Utd hai bậc với một điểm nhiều hơn.
Đội bóng đó vẫn có những cá nhân xuất sắc trải đều trên cả ba tuyến với những Tim Krul, Colocini, Cabaye, Ben Arfa và Loic Remy. Vào một ngày đẹp trời, những cái tên này có thể chơi như lên đồng để giúp Newcastle chiến thắng. Tottenham và Chelsea chính là hai nạn nhân tiêu biểu vào những ngày đẹp trời đó khi lần lượt thua Newcastle 0-1 rồi 0-2 ở các vòng 11 và 10.
Phương Minh