![]() |
Lindsay Davenport bế con nhận giải thưởng. Ảnh: AP. |
Bé Jagger không thể xa mẹ, và thế là trong chuyến du đấu đầu tiên sau một năm nghỉ ngơi, Davenport đã mang theo cậu con trai đi nửa vòng trái đất để tới hòn đảo xinh đẹp Bali, Indonesia. Không chỉ là một thiên đường du lịch, Bali còn là nơi ghi nhận một kỳ tích trong làng quần vợt thế giới: vô địch một giải WTA ngay ở lần trở lại sau khi sinh con.
Davenport đến với giải này nhờ suất đặc cách của ban tổ chức. Khi ấy, cô đứng thứ... 234 thế giới, một vị trí không quá ngạc nhiên đối với một tay vợt đã nghỉ đấu hơn một năm. Song để tới được trận chung kết, Davenport đã lần lượt qua hạt giống số 5 Daniilidou và sau đó, ấn tượng hơn, là hạt giống số một Jelena Jankovic (tay vợt nữ số 3 thế giới hiện nay). Ở trận chung kết hôm qua, hạt giống số 2 người Slovakia Hantuchova cũng trở thành nhân vật tô điểm cho màn tái xuất tuyệt vời của tay vợt người Mỹ khi thất bại 4-6, 6-3, 2-6.
Chức vô địch này còn thật ngọt ngào với Davenport bởi kể từ giải Zurich mở rộng 2005, cô mới lại giành được một danh hiệu WTA. Đó cũng là danh hiệu thứ 53 trong sự nghiệp của cô. Davenport cũng là bà mẹ sơ sinh thứ hai trong năm nay giành chức vô địch, sau Sybille Bammer của Áo.
Cũng trong tối qua, giải Trung Quốc mở rộng dành cho nam đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Fernando Gonzalez, sau khi anh hạ Robredo 6-1, 3-6, 6-1 ở trận chung kết. Đây là chức vô địch đầu tiên của Gonzalez sau gần 2 năm khô hạn danh hiệu (kể từ giải Basel hồi tháng 10/2005. Cũng trong tối qua, Gilles Simons giành chức vô địch giải Romania mở rộng sau chiến thắng 4-6, 6-3, 6-2 trước tay vợt chủ nhà Victor Hanescu.
Tuấn Sơn