Man City có khởi đầu như mơ khi Fernandinho mở tỷ số ngay phút thứ 2. Tuy nhiên Sunderland lại gieo ác mộng về cuối trận. Tiền đạo Connor Wickham lập cú đúp chỉ trong 10 phút đưa Sunderland dẫn ngược. Phải tới phút 88, Samir Nasri có thể ghi bàn gỡ hoà cho Man City.
Chỉ kiếm được một điểm trong trận đá bù Man City lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với hai đội bóng dẫn đầu là Liverpool và Chelsea. Hiện họ kém Liverpool tới sáu điểm và Chelsea bốn điểm trong khi chỉ còn một trận đá ít hơn. Thầy trò HLV Pellegrini từ chỗ có lợi thế lớn nhất để vô địch trở thành đội bất lợi nhất sau hai trận liên tiếp chỉ thua và hòa.
Kết quả này khiến Liverpool hưởng lợi lớn. Đội bóng thành phố cảng chỉ cần hòa Chelsea ở trận cầu sinh tử cuối tuần sau và giành điểm tối đa ở ba trận còn lại để đăng quang.
Sunderland tiếp tục cho thấy họ là khắc tinh của Man City tại Ngoại hạng Anh mùa này. Sau chiến thắng 1-0 ở giai đoạn một, Sunderland suýt nữa lặp lại thành tích trên ở Etihad tối qua. Đội bóng vùng đông bắc mới là những người có quyền tiếc nuối vì pha bắt bóng sai lầm của thủ thành Vito Mannone vô tình biếu một điểm cho Man City ở cuối trận.
Dù hoàn cảnh khác nhau, Man City và Sunderland đều ở thế chân tường trong cuộc đua của riêng họ. Chủ nhà cần thắng để nuôi mộng vô địch trong khi đội khách đang đối mặt nguy cơ xuống hạng.
Cuộc gặp gỡ giữa những kẻ cùng đường khiến trận đấu tại Etihad diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội dành cho cả hai. Man City sớm mở tỷ số nhờ công Fernandinho sau đường kiến tạo của Sergio Aguero, cầu thủ đá chính khi mới bình phục chấn thương.
Trong thế không còn gì để mất, Sunderland vùng lên dữ dội và có liên tiếp những cơ hội trong hiệp một. Đội trưởng John O'Shea đã có thể gỡ hòa trong hai pha đánh đầu cận thành từ những tình huống cố định. Fabio Borini cũng một lần đưa bóng đi chệch khung thành Man City từ tình huống đối mặt Joe Hart ở góc hẹp.
Man City cho thấy họ có vấn đề về tâm lý. Sau khi mở tỷ số từ sớm, đội bóng này không bùng nổ và tận dụng sự hưng phấn đè bẹp đối thủ. Dường như thầy trò Pellegrini phải chịu nhiều sức ép về điểm số mà đánh mất sự tập trung trong lối chơi tấn công quen thuộc.
Điều này tiếp thêm sự tự tin cho Sunderland và đội khách đã có được điều mình muốn trong hiệp hai. Wickham đệm bóng cận thành gỡ hòa sau pha phối hợp nhuần nhuyễn bên cánh phải. Chỉ sau đó 10 phút, chân sút mới 21 tuổi đẩy Man City vào cơn ác mộng khi đánh bại Joe Hart lần thứ hai từ pha phản công nhanh. Trong cú đúp của Wickham, tiền vệ vào sân trong hiệp hai, Giaccherini in đậm dấu giầy với cả hai đường kiến tạo.
Man City vùng lên ở cuối trận và có bàn gỡ hòa nhờ công Nasri. Tuy nhiên bàn thắng của tiền vệ Man City có sự trợ giúp đắc lực từ người đồng đội cũ tại Arsenal, Vito Manone. Sau cú sút của Nasri, bóng tưởng như nằm gọn trong tay tủ thành của Sunderland, nhưng không hiểu sao anh để vuột ra rồi để bóng trôi vào lưới khiến đội khách mất oan hai điểm.
Kết quả này khiến Sunderland tiếp tục dậm chân ở vị trí bét bảng, trong khi Man City cũng dở khóc dở cười trong chặng đường còn lại.
Đội hình ra sân
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov, Milner, Garcia, Fernandinho (Rodwell 87'), Nasri, Aguero (Jovetic 57'), Negredo (Dzeko 69').
Ghi bàn: Fernandinho (2'), Nasri (88').
Sunderland: Mannone, Vergini, Alonso, Brown, O'Shea, Cattermole, Colback, Larsson (Giaccherini 68), Johnson, Borini (Scocco 69), Wickham.
Ghi bàn: Wickham (73', 83').
Bảo Lam