Trên sân Bernabeu, Man City có lúc tạo cảm giác mạnh mẽ rằng họ đủ sức đánh bại Real Madrid khi mở tỷ số nhờ công Dzeko rồi dẫn 2-1 với cú đá phạt của Kolarov chỉ bốn phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức.
Nhưng rút cuộc nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã không thể bảo toàn tỷ số ấy để ca khúc khải hoàn. Chỉ trong ba phút, từ 87 đến 90, họ để Benzema rồi Ronaldo lần lượt ghi hai bàn, giúp Real đảo ngược tình thế thắng 3-2.
![]() |
Mancini cay đắng khi Man City cầm vàng mà để vàng rơi. |
"Dẫn 2-1 khi trận đấu chỉ còn bốn, năm phút, bạn sẽ nghĩ mình không thể thua được, bóng đá là vậy. Chúng tôi không hề mất tập trung, mà chỉ lùi xuống quá sâu và đó là sai lầm duy nhất", Mancini lý giải cho thất bại của Man City. "Khi lùi về quá sâu, chúng tôi sẽ tạo ra thêm nhiều không gian cho đối phương".
Tuy nhiên, Mancini đánh giá trận thua Real như một bài học bổ ích: "Hiện tại, chúng tôi rất thất vọng, nhưng tôi nghĩ những trận thua như thế này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn trong tương lai".
Chấn thương của các trụ cột cũng là một lý do được Mancini đưa ra để lý giải cho thất bại: "Chúng tôi không may khi mất hai cầu thủ vì chấn thương, Nasri và Maicon. Chúng tôi muốn đưa Aguero vào sân thay người khi cảm thấy cần tấn công nhiều hơn, nhưng do chấn thương của hai cầu thủ trên, thay đổi này đã không thể thực hiện".
Phương Minh