MU đã trải qua hai tiếng đồng hồ tận hưởng cảm giác bỏ xa Man City 18 điểm sau khi đánh bại chủ nhà Sunderland ở trận đấu sớm nhất vòng 31 tối chủ nhật. Nhưng Man City đã đáp lại bằng màn trình diễn tích cực trước các vị khách Newcastle và chứng tỏ dù không còn cơ hội bảo vệ ngôi báu, họ vẫn không dễ dàng buông súng.
Newcastle đã phòng ngự rất quyết tâm và thành công với đấu pháp đó trong phần lớn thời gian hiệp đầu. Nhưng họ sụp đổ nhanh chóng sau khi để Tevez chọc thủng lưới ở phút 41. Silva nhân đôi cách biệt ngay trong ít phút ngắn ngủi còn lại trước giờ giải lao, để rồi sau đó Kompany và Yaya Toure lần lượt lập công với một bàn thắng ngẫu hứng và một tình huống khiến hậu vệ Perch đá phản lưới nhà, hoàn tất thắng lợi áp đảo cho đội bóng thành Manchester.
Ghi tới bốn bàn thắng, nhưng Man City lẽ ra còn có thể làm được nhiều hơn thế, nếu các chân sút của họ kết thúc tốt hơn. Gareth Barry sút vọt xà trước cầu môn bỏ trống trong một pha hỏng ăn giữa hiệp đầu, Dzeko rồi Sinclair, trong hiệp hai, cũng gây tiếc nuối với hai tình huống bị thủ môn Elliot của Newcaslte xuất sắc từ chối những bàn thắng tưởng đến rõ mười mươi.
Mancini mùa này từng rất nhiều lần than phiền rằng sự phung phí cơ hội là một yếu tố quan trọng khiến Man City hụt hơi trên đườn đua vô địch. Điều đó đã tái diễn hôm qua, nhưng lần này, không ảnh hưởng nhiều tới kết quả cuối cùng. Thủ môn Elliot và hàng thủ Newcastle sớm cảm nhận sức ép khủng khiếp ngay từ những phút đầu tiên. Họ đã kiên cường, chống chọi rất hiệu quả và đứng vững sau hàng loạt tình huống sóng gió.
Tuy nhiên, sức chịu đựng của Newcaslte là có giới hạn và họ chỉ trụ được đến phút 41. Trong một pha lên bóng nhanh, Silva từ trung lộ chuyền sâu ra biên trái để Clichy băng lên căng ngang vào vòng cấm. Tevez bị Jonas kèm sát, nhưng vẫn cho thấy tốc độ và sức rướn tuyệt vời khi xoài người đá nối cận thành, đưa bóng vào lưới, mở tỷ số.
Newcaslte xuống tinh thần, còn Man City, ngược lại, hưng phấn. Nasri, như muốn chứng tỏ anh không hề vô dụng như chỉ trích của Mancini và đáng bị thải loại cuối mùa này, đã chơi rất hay từ đầu trận với hàng loạt tình huống đi bóng lắt léo làm điên đảo hàng thủ khách. Một trong số này đã mang lại cho Man City bàn thắng thứ hai khi anh đi bóng làm rối loạn các hậu vệ Newcastle rồi chuyền bóng để Silva ra chân quyết đoán đánh bại Elliot ở phút bù giờ thứ hai hiệp một.
Newcastle phản ứng tích cực nhất định sau giờ giải lao và khiến Man City lắm phen giật mình ở những phút đầu hiệp hai sau những tình huống phối hợp dứt điểm của Cabaye rồi Moussa Sissoko. Nhưng lợi thế dẫn 2-0 giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều với Man City. Họ dập tắt hy vọng ngược dòng của Newcastle ở phút 56. Kompany đánh dấu dự trở lại sau hai tháng nghỉ dưỡng thương bằng tình huống lên tham gia tấn công và phản ứng rất nhanh, quăng chân đánh gót, lái cú sút không chính xác của đồng đội Barry, đưa bóng vào lưới.
![Tevez-jpg_1364686194[1390049927].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/31/Tevez-jpg-1364686194-1364686628.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=goRb2XMcbhfntzH64NS2Hw)
Pha làm bàn này coi như đặt dấu chấm hết cho trận đấu và tình huống Newcastle để thủng lưới thêm bàn thứ tư chỉ là hệ quả tất yếu. Yaya Toure đi bóng dũng mãnh rồi kết thúc căng khiến bóng chạm chân James Perch đi vào lưới ở góc hẹp, khép lại trận đấu.
Ở các trận đấu cùng giờ, Chelsea, đối thủ lớn nhất đe dọa vị trí thứ nhì của Man City, bất ngờ thua 1-2 trên sân Southampton và tụt xuống thứ tư với 55 điểm, kém "Man xanh" tới bay điểm. Tottenham thắng chủ nhà Swansea 2-1 vươn lên thứ ba với năm điểm ít hơn, nhưng đã đá nhiều hơn Man City một trận và xét tới sự thiếu ổn định của đội bóng thành London này, họ khó có khả năng thách thức thầy trò Mancin trong cuộc đua tranh ngôi Á quân.
> Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Đội hình thi đấu:
Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany (Garcia, 73), Lescott, Clichy, Barry, Yaya Toure, Silva (Sinclair, 82), Nasri (Aguero, 71), Tevez, Dzeko.
Dự bị không sử dụng: Pantilimon, Kolo Toure, Kolarov, Milner.
Bàn thắng: Tevez 41, Silva 45, Kompany 56, Yaya Toure 69
Newcastle: Elliot; Simpson, S.Taylor, Yanga-Mbiwa, Gutierrez, Anita, Cabaye (Bigirimana 74), Obertan (Perch, 45), Sissoko, Gouffran (Gosling, 63), Cisse.
Dự bị không sử dụng: Harper, Good, Marveaux, Campbell.
Thẻ vàng: Cabaye, Anita
Trọng tài: Neil Swarbrick
Phương My