Không phải lúc nào cũng chơi tốt, nhưng Man City luôn thắng trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này. |
Khi tiếng còi của trọng tài Howard Webb vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc, HLV Andre Villas-Boas thẫn thờ chậm bước vào đường hầm. Khuôn mặt ông giống như người mất hồn vì vừa trải qua điều gì đó kinh khủng. Ông chẳng còn tâm trí để làm cái điều lịch sự tối thiểu là bắt tay chúc mừng người đồng nghiệp Manuel Pellegrini hoặc vỗ về các học trò. Trong sự nghiệp cầm quân, đây có lẽ là một trong những giây phút ê chề nhất của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Trận đấu ở Etihad hôm qua được xác định là một trong hai cặp đấu đinh của vòng 12, bên cạnh trận nội chiến vùng Merseyside giữa Everton và Liverpool hôm thứ bảy. Cả hai đội đều nằm trong diện ứng viên vô địch. Tottenham thậm chí còn xếp trên Man City, và có niềm tin không nhỏ vào phong độ trên sân khách của mình (thắng trong năm trận và chỉ phải nhận một bàn thua).
Tuy nhiên, khi đội bóng có biệt danh "Gà trống" đó chưa kịp cất cao tiếng gáy thì đã bị đội chủ nhà "cắt tiết". Ngay giây thứ 14, tỷ số đã được mở cho Man City. Thủ thành Hugo Lloris phá bóng lên lỗi, đem lại cho Sergio Aguero cơ hội dứt điểm. Cú sút uy lực của tiền đạo Man City bị đẩy ra, nhưng tìm đến đúng chân Jesus Navas và được anh chuyển hóa thành bàn thắng đẹp với một cú lốp bóng kỹ thuật vào góc xa.
Man City (áo xanh) thoải mái nhảy múa trước hàng thủ chơi như mơ ngủ của Tottenham. |
Trong bóng đá, một bàn thắng có thể là quá ít nhưng cũng có thể đủ nhiều để gây ra những hệ lụy. Bàn thua sớm khiến Tottenham mất định hướng và đổ vỡ hoàn toàn kế hoạch. HLV Villas-Boas ban đầu chỉ định chơi phòng ngự phản công, nên bố trí đến năm hậu vệ trên sân và cất những cầu thủ có khuynh hướng tấn công cởi mở như Andros Townsend. Sau khi bị dẫn bàn và buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, đội hình đó không gây được đột biến trong tấn công và vô tình lộ nhiều khoảng trống cho Man City khai thác.
Ở chiều ngược lại, lợi thế đủ đường giúp Man City không bao giờ phải ngoảnh lại phía sau để xem Tottenham có thể làm được gì. Họ không cần cầm bóng nhiều, nhưng mỗi đợt tấn công là mỗi lần khiến khung thành Tottenham chao đảo với dàn hỏa lực mạnh gồm Aguero - Negredo - Navas - Nasri.
Thống kê sau khi kết thúc hiệp một cho thấy, Tottenham sáu lần dứt điểm nhưng chỉ một lần bóng hướng đến mục tiêu - đó là cú sút của Erik Lamela bị chặn lại trước vạch vôi. Còn Man City tung ra tám cú dứt điểm và bảy lần trong số đó hướng trúng khung thành, nên bàn thắng đến với họ cũng không có gì ngạc nhiên.
Phút 34 Aguero nhận bóng của Nasri rồi tung chân sút cực mạnh trong cấm địa. Bóng đập Lloris văng đến chỗ của Negredo đang ở trước khu 5m50. Sau cú sút của tiền đạo đội chủ nhà, bóng đập Kaboul rồi Sandro trước khi đi vào trong khung thành. Sau khi để dấu giày trong hai bàn cùng màn trình diễn đầy phấn khích, Aguero cũng tìm được bàn thắng của riêng mình phút 41, với cú dứt điểm dễ dàng ở cự ly gần sau đường chuyền vào bên cánh phải của Pablo Zabaleta.
Sau giờ nghỉ, Villas-Boas quyết định tăng cường cho hàng công bằng việc đưa Emmanuel Adebayor vào sân. Tuy nhiên điều đó hầu như không thể làm thay đổi cục diện. Sức tấn công của Tottenham quá yếu để có thể bẻ gãy hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Man City. Trong khi đó, tuyến dưới của họ tiếp tục chơi một cách mơ màng và dễ dàng đổ vỡ một khi bị tấn công.
Nỗi buồn miên man của một CĐV Tottenham. |
Phút 51, Man City tổ chức phản công và Yaya Toure có đường chuyền ngang như đặt cho Aguero dứt điểm thành bàn nâng tỷ số lên 4-0. Đây cũng là lần lập công thứ 14 trong 11 trận của tiền đạo người Argentina cho Man City mùa này.
Không lâu sau cú dứt điểm dội xà ngang của Nasri, phút 56 cách biệt được nới rộng lên thành 5-0 cho Man City sau cú sút vào góc cao của Negredo trong cấm địa.
Nắm chắc chiến thắng trong tay, đội chủ nhà không còn chơi quá quyết liệt, dù vẫn giữ cho mình sự nghiêm túc để khiến Tottenham không có cửa gây ra bất ngờ. Hiếm hoi đội khách mới có được một cơ hội, nhưng cú sút cự ly gần của Adebayor bị thủ thành Pantilimon chặn lại bằng chân.
Cơn mưa bàn thắng của Man City bắt đầu ở phút đầu trận đấu, từ một sai lầm của các cầu thủ Tottenham và được Navas tận dụng thành công, thì nó cũng kết thúc tương tự như vậy. Vào những phút bù giờ, Jan Vertonghen đỡ bóng lỗi để Navas có cơ hội thoát xuống sút tung lưới đội khách lần thứ sáu.
Kết quả này, cộng với việc Man Utd bị cầm hòa 2-2 trên sân của Cardiff City, đưa Man City trở lại Top 4. Trong khi đó Tottenham tụt xuống thứ 9.
Đội hình thi đấu
Man City: Pantilimon 6 (được chấm điểm 6 trong thang điểm 10); Zabaleta 7, Demichelis 6, Nastasic 6 (Lecsott 45', 6), Clichy 6; Toure 7, Fernandhino 7; Navas 7, Negredo 8, Nasri 8 (Milner 77', 6); Aguero 8 (Garcia 69', 6).
Bàn thắng: Navas 1', 90', Aguero 41', 51', Sandro phản lưới 34', Negredo 56'.
Tottenham: Lloris 4; Walker 5, Dawson 5, Kaboul 5, Vertonghen 5; Sandro 4; Lennon 5, Holtby 4 (Adebayor 45', 5), Paulinho 5 (Dembele 60', 6), Lamela 4; Soldado 4 (Sigurdsson 61', 5).
Hà Uyên