Chiến thắng cho Man City là điều được dự báo, nhưng tỷ số 2-1 không phản ánh đúng cục diện trên sân Etihad, nơi các học trò của Mancini chơi trên cơ trong phần lớn thời gian và áp đảo về số cơ hội ăn bàn.
Sau khi để mất ngôi báu Ngoại hạng Anh vào tay MU hồi đầu tuần này, Mancini đã chỉ ra hạn chế lớn nhất khiến Man City không thể bảo vệ ngôi báu. Theo đó, Man City, dù có sa sút, phòng ngự không đến mức quá tệ so với khi vô địch mùa trước, nhưng lại quá kém cỏi ở khâu tận dụng cơ hội. Sự phung phí của các chân sút khiến Man City để mất nhiều điểm số ở những trận cầu quan trọng và rồi trả giá bằng chiếc Cup vô địch mà họ chật vật đoạt mùa trước.
Mancini có vẻ đã bắt đúng bệnh cho gà nhà. Ngay trận đấu kế tiếp, trước West Ham hôm nay, Man City một lần nữa cho thấy dứt điểm kém là căn bệnh trầm kha của họ mùa này. Không tính lần Aguero đen đủi bị cột dọc từ chối ở phút 22, Man City lẽ ra có thể ghi không dưới bốn hoặc năm bàn thắng, chứ không phải chỉ hai bàn, nếu các cầu thủ tấn công của họ biết chắt chiu cơ hội hơn.
Sự trở lại của David Silva và Aguero giúp hàng công Man City chơi uyển chuyển nhịp nhàng hơn nhiều khi bộ đôi này giữ liên lạc rất tốt với ba mắt xích quan trọng khác gồm Teve - Nasri - Yaya Toure. West Ham, với số đông tập trung phòng ngự, chỉ chống đỡ được trong khoảng 20 phút đầu, và bắt đầu sụp đổ từ phút 22 trong tình huống mà nếu không nhờ cột dọc giúp đỡ, họ đã bị Aguero làm tung lưới (xem clip).
May mắn đó cũng chỉ giúp West Ham duy trì thế cân bằng thêm được bảy phút, bởi tới phút 29, hàng phòng ngự đội khách đã bị Man City đánh sập một cách dễ dàng trong một tình huống phối hợp như đấu tập. Bóng lần lượt qua chân Yaya Toure, Nasri rồi Silva để tiền vệ người Tây Ban Nha căng ngang cho Aguero đá nối cận thành, hạ Jaaskenlainen (xem clip).
![Aguero-jpg[1390049927].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/27/Aguero-jpg-1367075610.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=I2ZOwjrbOIJTzp2irZ__GQ)
Bàn khai thông cho phép Man City chuyển sang chơi phòng ngự phản công và họ đã tạo ra rất nhiều cơ hội, khi West Ham buộc phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trừ trình huống Yaya Toure xử lý quyết đoán ở mép vòng cấm, ghi bàn nhân đôi tỷ số ở phút 83 (xem clip), Man City đã hỏng ăn bảy tình huống khác có thể dẫn đến bàn thắng vì sự hời hợt, cẩu thả của Nasri, Silva, sự vô duyên của Aguero và sự vụng về của Zabaleta. Nasri đáng trách hơn cả khi một tình tiền vệ công người Pháp này phung phí tới hai cơ hội tưởng ăn bàn tới mười mươi, một vì sút vộ vàng, một vì băng vào quá chậm và tiếp bóng hỏng.
Tuy nhiên, trong riêng trận đấu hôm qua, sự vô duyên của các chân sút chưa đủ làm Man City phải trả giá. Đội khách đến từ London chơi bóng khá đơn điệu, chỉ có mỗi bài câu bóng bổng nhắm tới cái đầu của tòa tháp Carroll, nhưng tiền đạo chân gỗ này lại có quá vụng về và không đem lại hiệu quả cần thiết.
Bàn gỡ mà Carroll ghi ở phút bù giờ thứ tư hiệp hai thật ra đến từ món quả của thủ môn chủ nhà Joe Hart, hơn là tài năng dứt điểm. Hart, sau gần 90 phút rảnh rỗi, đã bắt rất lóng lóng trong những phút cuối trận và để lọt lưới trong một tình huống khó tin. Anh đã chạm được bóng sau cú sút căng của Carroll, nhưng lại để trái bóng tuột ra, chui qua khe giữa hai chân vào lưới (xem clip).
![Hart-jpg[1390049927].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/04/27/Hart-jpg-1367075610.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Ub8UUXaNTjcNfnnUwKpdcQ)
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Yaya Toure, Barry, Silva (Milner 78), Nasri (Kolo Toure 87), Tevez (Javi Garcia 83), Aguero.
Dự bị không sử dụng: Pantilimon, Dzeko, Kolarov, Nastasic.
Thẻ vàng: Zabaleta.
Goals: Aguero 28, Yaya Toure 83.
West Ham: Jaaskelainen, O'Brien (Carlton Cole 80), Reid, Collins, Demel, O'Neil, Diame, Vaz Te (Collison 66), Nolan (Taylor 80), Jarvis, Carroll.
Dự bị không sử dụng: Henderson, Noble, Pogatetz, Joe Cole.
Thẻ vàng: Carroll, Collison, O'Brien.
Bàn thắng: Carroll 90.
Trọng tài: Howard Webb.
Phương Minh