![]() |
B. Saari (Malaysia, vàng) tranh bóng với cầu thủ của Singapore. Ảnh: N.V. |
Malaysia và Singapore khởi đầu trận đấu khá cởi mở, liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn đối phương. Ngay ở phút thứ 3, Malaysia đã có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Từ một pha đá phạt bên cánh trái, Indra Putra sút căng vào góc cao nhưng bóng bị thủ môn Singapore đẩy vọt xà. Ngay sau đó là pha đáp trả của U23 Singapore. Bin Masturitung liên tiếp tung hai cú sút về phía khung thành Malaysia, nhưng đều bị ngăn cản bởi hàng hậu vệ. Sau đó, các cầu thủ Malaysia tỏ ra bế tắc trong tấn công, thường tung các cú sút xa, thiếu chính xác. Hàng tiền vệ không tạo được cơ hội làm bàn cho Ahmad Rahkli Rizal - người ghi 3 bàn thắng trong trận ra quân gặp Campuchia. Ông Allan Harris, HLV trưởng đội Malaysia, tỏ ra lo lắng trước cách chơi của các học trò. Những phút tiếp theo, các chân sút U23 Malaysia thực hiện khá tốt các cú sút xa. Trong một tình huống đá phạt bên cánh trái, bóng đã tìm đến xà ngang của khung thành thủ môn Abdullah Sunny, sau cú sút của Indra Putra.
Ngay những phút đầu tiên của hiệp hai, Ahmad Rahkli Rizal đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Singapore. Tuy nhiên, pha đi bóng của anh đã bị Sunny cản phá. Phút 58, từ biên phải, Rajan Koran đột phá dũng mãnh vào vòng 16m50, phối hợp bật tường với Ahmad Rahkli, trước khi tung cú sút căng. Bóng chạm chân hậu vệ Singapore đổi hướng làm bó tay thủ môn Bin Mohamed, phá thế quân bình của trận đấu. Sau bàn thua, các cầu thủ Singapore tràn lên tấn công nhưng không thể xâm nhập được vào khu vực 16m50 của Malaysia. Phút 71, Singapore bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để gỡ hoà. Masturi đã vượt qua cả thủ môn của Malaysia, nhưng cú sút từ góc hẹp của anh đã bị hậu vệ đối phương lao về cản phá.
Trong hiệp hai, hàng tiền vệ của Malaysia đã chơi khởi sắc hơn, chiếm lĩnh được khu trung tuyến và buộc các cầu thủ U23 Singapore lùi về phần sân nhà, lâm vào thế bị động. Phút thứ 83, nhận đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân của đồng đội, Ahmad Rahkli Rizal đi bóng qua 2 hậu vệ đội bạn, tung cú sút về khung thành của Singapore, ấn định chiến thắng 2-0.
Thắng trận này, U23 Malaysia đoạt chiếc vé đầu tiên vào bán kết. Singapore chính thức nói lời chia tay với giải.
Sau trận đấu, HLV trưởng U23 Malaysia là Alan Harris phát biểu: "Singapore đã có màn trình diễn tốt hôm nay. Tuy nhiên kinh nghiệm của các cầu thủ chúng tôi đã được phát huy đúng lúc. Tôi hài lòng về kết quả trận đấu này". Ông Sivaji - HLV trưởng Singapore thì bày tỏ sự thất vọng: "Chúng tôi đã thi đấu tốt trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ rất thất vọng vì bị loại trước vòng bán kết. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa với Campuchia. Tôi muốn chiến thắng trận này".
Đội hình Malaysia: thủ môn Mohd Syamsuri - hậu vệ Morhafiz Zamani B. Misbah (Shahrin F/B/A Shariffuddin); Irwan F. Bin Idrus(Ronny B. Harun); Yosri Derma Raju; Muhamad Juzaili B. Samion - tiền vệ Mohd Fadali B. Saari, Rajan Koran; Indra Putra; Abd Aziz Bin Ismail - tiền đạo: Mohd Yusof (Mohd Morhissham B. Hassan); Ahmad Rahkli.
Myanmar cũng vào bán kết
Myanmar đã chứng tỏ sự vượt trội của mình khi chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian trận gặp Campuchia. Có nhiều cố gắng, nhưng Campuchia không thể ngăn được cơn mưa bàn thắng thứ 2 trên sân Thống Nhất. Giành chiến thắng với tỷ số 6-0, Myanmar theo chân Malaysia vào vòng bốn đội cuối cùng. Hai đội này sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối cùng để tranh ngôi đầu bảng B, trong khi Singapore và Campuchia chỉ còn một trận đấu thủ tục. Các bàn thắng của Myanmar được ghi do công: Kyaw Thu Ra (phút thứ 8), Soe Myat Min (28, 42, 65), Tun Thein (73), Aung Kyaw Moe (88).
Lê Cường - Anh Vũ