Một pha bóng trong trận Malaysia - Brunei. |
Các cầu thủ Malaysia gây áp lực lên đội khách ngay từ khi trọng tài Deshapriya nổi tiếng còi khai cuộc. Họ tạo được khá nhiều cơ hội ở sát khung thành Brunei từ những pha dốc biên và đưa bóng vào trung lộ. Tuy nhiên, các chân sút số 20 (Hairuddin) và 14 (Akmal Rizal) đã không thể đưa được bóng vào lưới của Brunei.
Bị ép, nhưng đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng cũng không chịu co cụm trên sân nhà cố thủ. Họ đã chứng tỏ quyết tâm chơi để giành điểm bằng những đợt phản công khá tốc độ và đơn giản. Nửa cuối hiệp một, thủ môn xuất sắc của Malaysia là Hassan, người chơi khá hay tại Cup thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, đã mắc sai lầm khi rời xa khung thành đội nhà. Anh có thể đã phải trả giá nếu tiền đạo của Brunei bình tĩnh và xử lý tỉnh táo hơn một chút.
Bàn thắng mở tỷ số được thực hiện ở phút 38 do công của cầu thủ số 13 Indra từ đường chuyền của số 10 Mohd Nizaruddin. Ngay sau đó, Mohammad Juzaili Bin Sami và Mohd Nizaruddin còn tung hai cú sút chéo góc khá căng ở cánh trái nhưng bóng đã đi vọt xà và chệch cột dọc khung thành Brunei trong gang tấc.
Phút 42, Indra đã có một pha lên bóng ở cánh trái và trả lại để Rizal sút sệt và căng gần khu 5m50, nâng tỷ số lên 2-0. Đúng phút 45, nhận đường câu bóng từ gần khu trung tuyến của Irwan, Rizal đã bay người đánh đầu trong tư thế thoải mái, 3-0 cho Malaysia.
Sau khi mất người (Riwandi Bin Wahit của Brunei và Mohamad của Malaysia bị thẻ đỏ do xô xát với nhau), Brunei chỉ còn cắm duy nhất một tiền đạo. Trong khi đó, Malaysia đành chấp nhận chỉ để ba cầu thủ làm nhiệm vụ ở tuyến giữa. Do chỉ có một tiền đạo, hàng hậu vệ cũng chỉ gồm ba người, Brunei hầu như không tạo được pha bóng nào thực sự nguy hiểm trước khung thành Malaysia và ngày càng bị dồn sâu về phần sân nhà. Hàng hậu vệ của họ đã không thể chịu nổi những màn trình diễn tốc độ và kỹ thuật của sát thủ Rizal. Phút 70, tiền đạo này đột phá ở cánh trái, vặn sườn hậu vệ cuối cùng của Brunei và sút căng ở góc hẹp, buộc thủ thành của Brunei phải vào lưới nhặt bóng lần thứ tư.
Sau khi hoàn thành cú hat-trick, Rizal được cho ra nghỉ. Vào thế chỗ anh là cầu thủ mang áo số 25 Saha. 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, số 12 của Malaysia là Rajan Koran bị đốn ngã khi đang dấn sâu vào khung thành Brunei ở hành lang phải. Mohd Nizaruddin đã bình tĩnh thực hiện quả phạt 11 m bằng lòng chân phải chính xác, ấn định chiến thắng 5-0.
Như vậy, kể từ khi khởi tranh, các đại gia trong làng bóng đá Đông Nam Á đều thắng đậm.
Tại buổi họp báo, HLV Harris không hề do dự khi thừa nhận rằng ông hoàn toàn hài lòng với kết quả trận đấu cũng như phong độ của các cầu thủ Malaysia. Ông cũng khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 khi gặp Indonesia và Việt Nam.
Trong khi đó, HLV Young Joon Choi của Brunei cho biết: "Nguyên nhân khiến đội quân của ông thua đậm là vì các cầu thủ còn quá trẻ, lại mới tập trung và chơi với nhau được khoảng hai tháng. Quỹ thời gian đó quả là quá ít để chuẩn bị tốt cho một giải đấu lớn của khu vực".
Sau khi chứng kiến hai đội thi đấu ở hiệp một, HLV Dido đã cho các học trò rút khỏi khán đài, về nghỉ dưỡng sức. Theo ông, để chiến thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam không có cách gì khác là phải chơi với quyết tâm cao và thể hiện được 100% phong độ. Còn để thắng được Brunei trong ngày xuất quân, Việt Nam cũng phải đá nhanh như Malaysia, hạn chế tối đa những đường chuyền sai địa chỉ, đồng thời tận dụng tối đa các đường tạt bóng từ hai cánh.
Hôm nay, tại bảng A, Thái Lan sẽ gặp Singapore lúc 16h còn Myanmar gặp Campuchia lúc 19h45'.
Xuân Toản (từ Malaysia)