![]() |
Malaysia ăn mừng chiến thắng. |
Cả Myanmar và Malaysia đều đã lọt vào vòng 4 đội cuối cùng nên cuộc đối đầu giữa hai đội chỉ nhằm xác định vị trí đầu bảng B. Malaysia xuất quân với trang phục màu vàng truyền thống. Ahmad Rahkli (số 14) đeo băng đội trưởng thay thế cho Misbah (3) bị chấn thương. Myanmar ra sân trong trang phục màu đỏ. Những phút đầu tiên, thế trận diễn ra cân bằng. Đội Malaysia tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng không uy hiếp được khung thành của thủ môn Aung Aung Oo. Sau nhiều pha nguy hiểm diễn ra trước cầu môn hai đội, tỷ số được mở cho Malaysia. Phút 37, Mahayuddin tung cú sút xa, bóng đập người thủ môn Myanmar bật ra và ngay lập tức đội trưởng Ahmad Rahkli có mặt đá nối, phá thế quân bình. Đây là bàn thua đầu tiên của đội tuyển Myanmar tại giải lần này.
Bước sang hiệp hai, cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm và chơi ăn miếng trả miếng. Trong nửa đầu hiệp hai, ưu thế trên sân không nghiêng rõ về bên nào. Đội Malaysia có những pha tấn công sắc sảo nhưng các đường chuyền cuối cùng đều không chính xác. Hàng tấn công của Myanmar cũng không đủ mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự Malaysia. 4 bàn thắng còn lại được ghi liên tiếp trong 20 phút cuối cùng. Phút 70, Kyaw Thu Ra (21, Myanmar) đột phá qua hai hậu vệ đối phương, sút mạnh về phía khung thành thủ môn Mohd Syamsuri. Bóng bật ra, lập tức anh lao vào đá bồi gỡ hòa cho Myanmar. Nhưng niềm vui kéo dài không lâu. Vào phút 73, cầu thủ số 21 đội Malaysia là Muhamad Juzaili (17) bất ngờ tung cú sút xa từ khoảng cách 25 m, bóng đi vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ thành Aung Aung Oo, giúp Malaysia dẫn trước một lần nữa.
Chỉ 3 phút sau, Mahayuddin (13), cầu thủ kiến tạo lối chơi của đội Malaysia có tên trong danh sách ghi bàn. Anh kết thúc chính xác đường tạt bóng chìm từ phía cánh phải, nâng tỷ số lên 3-1. Phút 80, sau pha vào bóng của Zaw Lynn Tun (3) đội Myanmar với Ronny B. Harun (số 4 Malaysia), cầu thủ hai bên đã không kiềm chế được, lao vào xô xát trên sân. Tuy nhiên, trọng tài chính người Indonesia cùng các trợ lý đã nhanh chóng làm nguội những chiếc đầu nóng của các tuyển thủ. Phút 88, hy vọng gỡ hòa của đội Myanmar được thắp lên khi đội trưởng Soe Myat Min (4) đánh đầu tung lưới đối phương sau khi đó quả phạt bên cánh phải. Chưa đầy một phút sau, Soe Myat Min chút nữa đã cân bằng kết quả cho Myanmar nhưng cú đá quá nhẹ của anh không đủ để hạ thủ môn Malaysia. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Myanmar tràn lên hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng không thành công.
Ở trận còn lại của bảng B, Singapore đã có chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 22 khi đánh bại Campuchia 5-1. Kết quả này chỉ có ý nghĩa an ủi trước khi đội bóng của đảo quốc sư tử phải sớm lên đường về nước.
Thế Tài