Mai Văn Huy khai, việc thành lập Công ty Thương mại dịch vụ Dầu khí Đồng Tháp để kinh doanh xăng dầu tạm nhập tái xuất là do thoả thuận của UBND tỉnh với Phạm Nhật Hồng, tổng giám đốc Ngân hàng Eximbank. Mục đích của việc này là thu lợi nhuận trả nợ thay cho các doanh nghiệp ở tỉnh còn thiếu nợ của Emximbank. Huy nói: "Lãnh đạo trong tỉnh cụ thể là chủ tịch Lê Minh Châu đã có hai văn bản và chỉ đạo miệng công ty ráng làm để trả nợ cho tỉnh. Bởi lúc đó, các công ty trong tỉnh nợ rất nhiều. Công ty Thương mại dịch vụ dầu khí phải gánh số nợ hơn 1 triệu USD".
Trước toà, những vị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng thừa nhận có thoả thuận với Eximbank lập Công ty Thương mại dịch vụ dầu khí Đồng Tháp để trích 20% lợi nhuận trả nợ thay cho các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ trong tỉnh.
Từ tháng 2/1992 đến tháng 11/1994, Mai Văn Huy lại cho tiêu thụ ở Việt Nam 45.000 tấn xăng dầu thuộc hàng tạm nhập tái xuất. Trị giá số xăng dầu này trên 151 tỷ đồng, trốn thuế nhập khẩu trên 33 tỷ đồng. Số tiền thu được, một phần dùng để trả nợ cho UBND tỉnh, còn lại dùng lo lót việc kiểm hoá, mua quà biếu các quan chức trong tỉnh và nhiều bộ ngành liên quan.
Tuy vậy, Mai Văn Huy cùng các bị cáo không đưa được bằng chứng về sự chấp thuận của UBND tỉnh cho phép công ty nhập lậu xăng dầu. Với tư cách là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, những vị lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trong thời gian diễn ra việc tạm nhập tái xuất dầu của Mai Văn Huy đều khẳng định UBND tỉnh không hề có chủ trương cho Công ty Dịch vụ thương mại Đồng Tháp được tiêu thụ hàng tạm nhập trong nước.
Trước sự phủ nhận trên, Mai Văn Huy nói: "Không có cấp trên nào lại chỉ đạo cho cấp dưới làm sai, đi buôn lậu. Chúng tôi hiểu được sự cho phép của cấp trên thông qua sự phớt lờ những việc làm sai của cấp dưới". Sau nhiều lần bị thẩm phán tra hỏi, cuối cùng Huy khóc và nói: "Chẳng phải tôi muốn đổ hết tội lỗi cho các anh ấy để trốn tội, kéo thêm ai vào tù. Tôi nhận chủ trương buôn lậu là do tôi".
Nhưng Mai Văn Huy cho rằng hành vi đem hàng tạm nhập tái xuất đi tiêu thụ trong nước chỉ là "gian lận thương mại" chứ không phải "buôn lậu".
Trước toà, ông Ngô Phú Thọ, nguyên chủ tịch UBND tỉnh phủ nhận về lá thư ông viết gửi hải quan cửa khẩu Thường Phước can thiệp để công ty của Mai Văn Huy được xuất nhập khẩu hàng dễ dàng. Còn bị cáo Đào Văn Tom, nguyên Trưởng hải quan Trường Phước thì khẳng định việc này có xảy ra. Tom khai còn nhận được lá thư của Lê Văn Khôi, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh kèm theo bút phê của ông Nguyễn Văn Biên, Cục phó Hải quan Đồng Tháp với nội dung yêu cầu xác nhận khống hàng hoá của Công ty thương mại dịch vụ Đồng Tháp có xuất đi Campuchia. Bức thư hiện đã bị thiêu huỷ. Trong vụ này, Tom được Mai Văn Huy chia 80 triệu đồng và 4 cây vàng.
Hôm nay, HĐXX sẽ tiếp tục thẩm vấn Mai Văn Huy cùng đồng bọn về việc sử dụng các khoản tiền thu lợi bất chính để đưa hối lộ cho các nhân vật có thế lực và việc tiêu sài phung phí tiền nhà nước.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)