Cậu bé Fuman, 8 tuổi, từng phải đi bộ 4,5 km đến trường trong tiết trời lạnh âm 9 độ C. Mái tóc của em có lần đã kết băng trắng xóa trên đầu. Bức ảnh về cậu đã trở thành hiện tượng mạng xã hội Trung Quốc vào tháng 1 năm ngoái.
Video cuộc sống của gia đình Fuman một tháng sau khi mái tóc của cậu nổi tiếng trên mạng. Đến nay cuộc sống của họ đã có nhiều thay đổi.
Sau khi bức ảnh được lan truyền, người dân từ khắp nơi đã quyên góp cho gia đình cậu bé nghèo, trường học và gia đình của em. Trường tiểu học đã được trang bị máy sưởi ấm và thiết bị dạy học, quần áo, dụng cụ thể thao, phòng máy tính...
Cha của Fuman - từ chỗ phải đi làm xa, thu nhập ít ỏi - giờ đã nhận việc mới tại một công trường xây dựng ở tỉnh kế bên. Anh kiếm được gần 600 đôla (hơn 12 triệu đồng) mỗi tháng, và đủ gần nhà để có thể về 3 lần trong năm ngoái.
![Gia đình Fuman đã rời bỏ ngôi nhà cũ này để đến sống trong một căn nhà tươm tất hơn. Ảnh: Scmp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/01/13/nhacu-jpeg-1547350697-9298-1547351154.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PrYftI2uCVYBM_qpn8LxdQ)
Gia đình Fuman đã rời bỏ ngôi nhà cũ này để đến sống trong một căn nhà tươm tất hơn. Ảnh: Scmp.
Gia đình cậu bé chuyển đã từ căn nhà đắp bùn cũ tới sống trong một căn nhà nhỏ 2 tầng. Quan trọng hơn, con đường cậu bé tới trường giờ đây đã được lót đá, giúp Wang chỉ mất 10 phút để đi bộ.
Bản thân cậu bé Fuman giờ đây được sống ở ký túc xá của trường, nên không phải về nhà mỗi ngày. Cậu học tốt, và ước mơ được trở thành cảnh sát.
![Ký túc xá nơi cậu bé Fuman sinh hoạt cùng các bạn vào hầu hết các ngày trong tuần. Ảnh: Scmp.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/01/13/lop-9344-1547351154.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dbFDUEPR4pm7L48GHmBzGw)
Ký túc xá mới nơi cậu bé Fuman ở cùng các bạn vào hầu hết các ngày trong tuần. Ảnh: Scmp.
Mừng hơn là mẹ cậu, đang làm trong một nhà hàng ở tỉnh Chiết Giang, đã trở về nhà vào giữa năm qua, sau vài năm bỏ đi. "Mẹ đã trở về, gia đình cháu rất hạnh phúc", Fuman nói. "Nếu quần áo của chúng cháu bẩn, mẹ sẽ giặt. Trời lạnh, mẹ bảo chúng cháu mặc thêm quần áo để đến lớp", em kể. Tuy vậy, người mẹ dự kiến sẽ đi làm xa cùng chồng, chứ không ở nhà lâu.
Trọng Nghĩa