- Nhiều người nói Mai Phương Thúy ngại trả lời truyền thông, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tính tôi xưa nay vẫn thế, không phải tôi tránh né hay có gì muốn giấu giếm giới truyền thông, chỉ là tôi sống cũng đơn giản lắm, có gì cần chia sẻ thì mới lên báo, còn không thì cứ để mọi người tự nói về mình. Tôi cũng ít khi đính chính hay giải thích các thông tin sai lệch trên báo chí. Bởi tôi quan niệm, những người hiểu mình thì không cần làm gì họ cũng sẽ hiểu. Còn những người muốn nghĩ xấu về mình thì có giải thích thế nào họ vẫn không chấp nhận.
- Từ ngày đạt danh hiệu hoa hậu, cuộc sống và công việc của chị thay đổi thế nào so với người thường?
- Hoa hậu thì cũng là người mà. Ngoài những trách nhiệm với xã hội và cộng đồng của một hoa hậu, tôi cũng bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng làm những công việc mà mình yêu thích và cũng mong chờ một cuộc sống giản dị, ấm áp hạnh phúc cùng gia đình.
- Gần cuối năm, các dự định công việc được chị hoàn thành thế nào?
- Cuộc sống hiện nay của tôi cũng khá ổn, được làm những việc mình yêu thích. Hiện tại, công ty riêng của tôi đã “set up” xong. Quy mô công ty cũng không lớn lắm, khoảng 40 nhân viên, hoạt động kinh doanh đa ngành. Ngoài ra một bộ phận trong công ty sẽ điều hành quỹ từ thiện Mai Phương Thúy. Công ty mới thành lập nên cũng nhiều vấn đề phải lo, từ chuyện tìm, sắp xếp văn phòng, nhân viên, đến lo thuế má, giấy tờ thủ tục… Tôi lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nên nhiều lúc cũng điên đầu. Ngoài ra, căn hộ tôi mua ở tòa nhà Eurowindow Multicomplex ở đường Trần Duy Hưng, Hà Nội mới được bàn giao. Hiện nay tôi cũng dành thêm nhiều thời gian để hoàn thiện và trang trí cho “chốn đi về” mới này của mình.
- Nhiều đại gia thường mạnh tay chi tiền mua nhà, tậu xe cho các kiều nữ, chị nghĩ sao về việc này?
- Đúng là đích đến cuối cùng của mỗi người phụ nữ đều là bờ vai vững chắc của người đàn ông mình yêu. Nhưng trước khi có được điều đó, và thậm chí ngay khi đã có được một bờ vai thì bạn vẫn luôn cần phải cố gắng và nỗ lực. Nếu không, bạn mãi mãi chỉ là bình hoa trong mắt người đàn ông của mình. Như tôi đã nói, được làm công việc mình yêu thích cũng là một hạnh phúc. Tôi học kinh doanh và mong ước trở thành một doanh nhân. Cái mong ước này đến từ trước khi tôi đăng quang hoa hậu, và dù có trải qua nhiều biến động trong suốt thời gian qua, thì cho tới giờ điều đó vẫn không thay đổi.
- Tại sao chị lại quyết định mua nhà riêng mà không ở cùng bố mẹ?
- Gia đình tôi vẫn ở Hà Nội, do đó dù có đi xa đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn muốn quay về nơi có những người thân trong gia đình của mình đang sinh sống. Tuy nhiên, để tiện công việc tôi vẫn muốn có một căn nhà riêng, để có thể tự do trang trí, bày biện và tận hưởng khoảng riêng tư theo ý của mình. Có thể sau này khi tôi lập gia đình, lúc đó chúng tôi sẽ có một căn nhà riêng phù hợp hơn với cuộc sống vợ chồng, con cái. Nhưng trước mắt, một căn hộ trên tầng cao, nhiều ánh sáng, yên tĩnh và riêng tư vẫn là tất cả những gì tôi cần.
- Chị thấy "chốn đi về" mới của mình thế nào?
- Tôi muốn tìm một nơi để vừa thuận tiện cho đi lại, mua sắm, lại vừa đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh. Sau ánh hào quang của chiếc vương miện hoa hậu, tôi cũng là một người bình thường thôi, luôn muốn có một cuộc sống tự do thoải mái của riêng mình. Sau khi tham khảo ý kiến, tư vấn của mọi người, tôi đã chọn căn hộ ở tầng 16 tòa nhà Eurowindow Multicomplex. Tòa nhà này đáp ứng được những tiêu chí của cá nhân tôi. Đặc biệt, tôi thích thiết kế vách kính tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên của tòa nhà, nó tạo cái nhìn rất thoáng và rộng mở. Sau những ngày dài công tác xa nhà hay bị cuốn theo guồng quay công việc, bạn mới thấy giá trị của việc nằm dài trên giường trong căn phòng trên tầng cao của mình và ngắm nhìn ánh mắt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Mọi thứ bên ngoài sẽ không ảnh hưởng tới thế giới riêng của bản thân. Tôi thích cái cảm giác ấy.
- Dành thời gian và tình yêu chăm sóc cho căn nhà bé nhỏ của mình như vậy chị sắp xếp kế hoạch thế nào cho tổ ấm gia đình tương lai?
- Với tôi, kể cả ngày mai có đi lấy chồng, thì đêm nay tôi cũng phải đặt mình trong một không gian riêng tư và quen thuộc nhất. Do đó, tôi thấy sở hữu và chăm sóc một căn nhà của riêng mình không bao giờ là thừa. Hiện tại tôi và bạn trai chưa có kế hoạch kết hôn nhưng biết đâu đấy, bỗng nhiên vào một thời điểm nhiều cảm xúc nào đó, chúng tôi lại gạt bỏ hết những kế hoạch riêng khác để tổ chức đám cưới
- Chị có thể chia sẻ những kế hoạch sắp tới?
- Sắp tới tôi sẽ tập trung mở rộng thêm một lĩnh vực kinh doanh nữa, cũng rất gần gũi và thiết thực với chị em phụ nữ. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đưa quỹ từ thiện của mình đi vào hoạt động để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn. Còn lại tôi muốn dành thời gian để chăm sóc gia đình và đi du lịch.
Phương Thảo