Hoa hậu Việt Nam 2006 thích thú đeo lại chiếc khăn quàng Đội viên khi về Cần Thơ tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Hôm 1/6, Mai Phương Thúy cùng Thành Đoàn Cần Thơ tìm đến những gia đình khó khăn ở Bình Thủy, Cần Thơ để tặng quà cho các em nhỏ nhân Quốc tế Thiếu nhi.
Từng tới Cần Thơ nhiều lần để làm công tác từ thiện, Hoa hậu Việt Nam 2006 rất mong chờ chuyến đi này.
Mai Phương Thuý thăm hỏi, tặng quà cho gia đình em Nguyễn Thị Bé Đẹp, 13 tuổi. Cha mẹ của Đẹp đã qua đời, em và em gái Nguyễn Thị Bích Trâm, 9 tuổi, sống trong tình thương của ông bà ngoại đã già yếu.
Bản thân Bé Đẹp gầy nhom, thường hay chảy máu cam khi đi học nhưng em mong ước: "Em cố gắng học để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo".
Người đẹp sinh năm 1988 ân cần bên các em nhỏ.
Mai Phương Thúy chia sẻ rằng các em thiếu nhi nhiễm HIV không có cơ hội được phát triển, mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để các em có nghị lực vươn lên.
Các em bé Cần Thơ đều rất yêu mến Hoa hậu Việt Nam 2006.
Trước đó, Mai Phương Thúy cũng tham gia vào ngày tranh tài tại Hội thi nghi thức Đội ở Cần Thơ. Cô thay mặt ban tổ chức trao 20 giải thưởng cho các liên đội.
Mai Phương Thúy quàng khăn đỏ trong chuyến đi này.
Cô tâm sự rằng chiếc khăn Đội viên gợi lên rất nhiều kỷ niệm khi còn là học sinh tiểu học, trung học cơ sở và rất vinh dự khi được quàng lại sau bao nhiêu năm.
Một bạn trẻ Cần Thơ chụp ảnh chung với Hoa hậu Mai Phương Thúy.