Người gửi: Nguyen Hoang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Van de dac cach Mai Phuong vao DH
Kính gửi toà soạn,
Tôi đã đọc nhiều ý kiến khác nhau của độc giả VnExpress bàn về việc hai người có trách nhiệm trong ngành giáo dục Hải Phòng yêu cầu Bộ GD&ĐT đặc cách cho Mai Phương vào đại học. Tôi cũng xin được trình bày ý kiến của mình.
Ngày học cấp I, chúng tôi từng làm bài làm văn bình luận về câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Chúng tôi cùng đi tới một ý kiến rằng nếu vừa "tốt gỗ" lại vừa "tốt nước sơn" thì thật đáng trân trọng, đáng quý biết bao. Mỗi con người là một tế bào của xã hội, nếu vừa xinh đẹp, vừa có học thức thì thật là điều hạnh phúc cho xã hội.
Tôi từng là một sinh viên đại học, tôi cũng đã trải qua tất cả các cuộc thi cho tới khi ra trường, tôi thấu hiểu nỗi lo lắng của gia đình cũng như người thân trong những cuộc thi quan trọng, đặc biệt trong kỳ thi đại học vì nó ảnh hưởng rất rất lớn tới cả một đời người. Các bạn đều biết là để vào được một đại học nào đó, người cuối cùng đủ điểm chuẩn vào trường phải vượt qua hàng nghìn, thậm chí cả chục nghìn thí sinh khác. Bạn suy nghĩ gì khi bạn chỉ thiếu chút xíu là vào được đại học trong khi Mai Phương được tuyển thẳng, và thực lực bạn có thể vượt qua cô ấy?
Tôi không biết liệu gia đình và bản thân Mai Phương có biết chuyện được đề nghị đặc cách vào một trong ba đại học lớn hay không. Nhưng theo tôi, Mai Phương nên từ chối đặc ân đó bởi Phương đã khẳng định được "nước sơn" trong cuộc thi thế giới, tại sao lại không thể khẳng định được sự "tốt gỗ" trong kỳ thi đại học. Thời gian tới kỳ thi còn những 7 tháng nữa, theo tôi là đủ để Mai Phương có thể lấp đầy lỗ hổng kiến thức trong thời gian vừa qua.
Tôi biết, một số đại học ở Mỹ có thể cấp học bổng cho những người có năng khiếu về một môn thể thao nào đó. Bạn có thể học và hưởng học bổng đó trong suốt thời gian học và tham dự vào đội tuyển thể thao của trường bao lâu cũng được, nhưng nếu bạn không cố gắng thật sự trong việc học hành thì bạn sẽ không bao giờ được tốt nghiệp.
Đất nước chúng ta còn nghèo, vấn đề học hành, làm việc nhiều khi không hiệu quả thật sự cũng một phần là do còn có những đặc ân, đặc cách mà một số người quá lạm dụng trong cách ban phát nó. Tại sao chúng ta lại không để con cháu chúng ta tự lập, tự phát triển sự sáng tạo, tri thức?
Chúng ta đang lập lại kỷ cương trong việc tuyển sinh, học hành, thi cử, do vậy tôi rất tán thành ý kiến của Bộ GD&ĐT. Chúng ta không nên đánh đồng giữa tri thức và sắc đẹp, khả năng thực sự với mối quan hệ. Mỗi lĩnh vực đều có đặc thù riêng và qua vấn đề này, tôi cũng muốn nhắc những người có trách nhiệm hiểu rõ giới hạn công việc của mình.