From: Quoc Nghia
Sent: Sunday, May 02, 2010 4:12 PM
Tôi đã đọc những tâm sự của Mai và cũng tự hỏi rằng tại sao lại có người ngốc như Mai vậy? Tôi không trách Mai không biết giữ trinh tiết, mà chỉ trách Mai phá thai 3 lần. Mai có biết rằng phá thai 3 lần sẽ ảnh hưởng đến tương lai sinh con của Mai không?
Dù sao em và người yêu em cũng chỉ là 2 cô cậu mới lớn bước vào đời, chẳng có gì là chắc chắn được với chuyện cưới xin. Tôi nghĩ cậu bé kia yêu Mai chỉ vì để thỏa mãn tình dục thôi, chứ cưới xin gì? Đã vậy còn đánh Mai nữa.
Trong xã hội hiện nay, chuyện bạo hành chỉ xảy ra trong gia đình, khi mà 2 người đã có sự ràng buộc lẫn nhau. Ngay cả trong gia đình, chuyện bạo hành còn là phạm pháp, huống chi bạn trai đánh bạn gái, thật không thể chấp nhận được! Chẳng có thằng con trai nào yêu thật lòng mà lại đánh bạn gái của mình như vậy!
Mai đã làm mẹ buồn, tôi rất thương mẹ Mai, biết là con mình đang bị lợi dụng, nhưng bà chẳng thể làm gì được, vì con gái mình quá ngốc. Biết anh ta chẳng ra gì mà cứ lao đầu vào, nên bà khóc nấc lên cũng chẳng có gì lạ.
Còn cái chuyện ảnh Mai đi phá thai, nếu bạn của em biết thì cũng chả sao, nếu đó là những người bạn thật sự của em thì người ta sẽ coi cậu bé kia chẳng ra gì cả. Và nếu muốn thì em có thể tố cáo cậu ta ra tòa và nhờ cơ quan chức năng xử lý. Chắc chắn cậu ta cũng không dám làm vậy đâu. Vì như thế là phạm pháp quá rõ rồi!
Cuối cùng lời khuyên của tôi dành cho Mai là hãy rời bỏ con người bạo lực ấy và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu có sự bạo hành hay đe dọa, Mai hãy nhờ những người thân xung quanh và cơ quan chức năng để họ có thể bảo vệ Mai!
Chúc Mai hạnh phúc!
Quốc Nghĩa