From: West Lake
Sent: Sunday, May 02, 2010 10:17 AM
Chào Mai,
Anh là một độc giả của VnExpress.net và cũng hay đọc mục Tâm sự, 28 tuổi, đang làm kỹ sư công nghệ thông tin. Hôm nay anh rất bận vì có nhiều việc để làm, nhưng đọc thư của em anh thấy bức xúc quá nên phải viết cho em biết những suy nghĩ của anh.
Anh thấy em quá dại dột và nhu nhược, còn cậu người yêu em thì quá độc ác, định biến em thành “nô lệ tình dục” đấy. Em phải làm gì? Em hãy làm những việc sau đây:
1. Tìm người bảo vệ: Hơn ai hết lúc này em cần có những người đứng ra bảo vệ. Hãy nói chuyện với bố mẹ em về việc em bị bạo hành.
Hãy giải thích sao cho bố mẹ em hiểu là em là nạn nhân và cần được bảo vệ. Nếu là người nhà của em, anh sẽ không quan tâm đến danh dự gia đình hay sự nghiệp gì hết mà sẽ tìm cách để bảo vệ em.
Có một diễn viên phim truyền hình đã dính vào scandal khủng khiếp hơn em nhưng sau 2 năm, giờ cô ấy có thể quay trở lại với làng giải trí. Đó là do ở bên cô ấy luôn có những người bảo vệ và bênh vực cho cô ấy nên hãy tìm được người bảo vệ cho mình em nhé.
2. Hãy mạnh mẽ và dứt khoát trong quan hệ với anh kia:
Việc em phá thai đến 3 lần chứng tỏ cậu người yêu kia chẳng có tình yêu gì với em cả, chỉ muốn dùng em để thỏa mãn nhu cầu thân xác thôi. Hãy dứt khoát và mạnh mẽ cắt đứt quan hệ với cậu kia và nên nhớ là phá thai sẽ dẫn đến vô sinh nên đừng để xảy ra chuyện này thêm một lần nào nữa.
Em viết là “Mỗi lần thấy anh gọi điện là em run bắn người và cứ như là nô lệ của anh”, tình trạng này mà cứ tiếp diễn sẽ dễ dẫn đến bệnh trầm cảm, thần kinh nên phải nhanh chóng kết thúc em ạ. Hãy đổi số điện thoại đi nhé.
3. Hãy nhờ đến pháp luật can thiệp nếu 2 biện pháp trên không hiệu quả:
Nếu 2 biện pháp trên không hiệu quả thì đến lúc phải nhờ đến pháp luật rồi. Hãy tìm cách thu thập thêm chứng cứ như dùng máy ghi âm để ghi lại những lời đe dọa. Pháp luật có khung hình cho tội cưỡng dâm (từ 6 tháng đến 5 năm nhé) và tội làm nhục người khác nữa đấy.
Cố gắng lên em nhé.
West Lake