|
Ca sĩ Mai Khôi. Ảnh: TTO. |
- Có thông tin rằng chị không cần đi hát cũng thừa tiền tiêu xài vì có đại gia đứng phía sau và vì chị "chảnh". Chị nghĩ sao?
- Thật ra, tôi vẫn đi hát vài sô mỗi tháng, vậy cũng đủ tiền xài theo cách của mình rồi. Tiền quan trọng nhưng có lẽ hiện tại chưa đến lúc tôi phải hát để kiếm tiền. Tôi không thích hát ở những địa điểm chẳng phù hợp với mình. Ngay cả chuyến du lịch Singapore vừa rồi cũng là tiền tôi dành dụm. Còn khi yêu mà phụ thuộc vào một người nào đó thì đấy không phải là sự lựa chọn của tôi.
- Chị thích ăn mặc gợi cảm, phô những đường cong của cơ thể. Chị nói gì về điều này?
- Tôi chỉ thích mặc thật đẹp và quyến rũ thôi, còn chuyện gây sốc hay thu hút sự chú ý thì tùy theo thẩm mỹ và cách nghĩ của mỗi người. Có thể đối với người này là sốc nhưng với người khác đó là cách ăn mặc hợp mốt.
- Còn trước tin đồn chị là người đồng tính thì sao?
- Khi hai người đàn ông thân thiết với nhau thì bị đồn là gay (đồng tính nam), hai người phụ nữ sánh đôi lại được xem là lesbian (đồng tính nữ). Đối với tôi nếu sự thật là đồng tính, biết đâu sáng tác của mình sẽ phong phú và thăng hoa hơn.
- Còn chuyện gì mà chị nghe nhiều nhưng không quan tâm?
- Tôi ít quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nên cũng không biết người ta đồn thế nào về mình ngoài những chuyện báo chí phỏng vấn. Có lẽ, điều mọi người muốn biết nhiều là tôi đang và sắp yêu ai.
(Theo Tiếp Thị Gia Đình)