From: Ho Ac Ba
Sent: Sunday, May 02, 2010 2:35 PM
Chào Mai,
Sau khi đọc được những dòng tâm sự, những hoang mang và sợ hãi của bạn, tôi cảm thấy rất bất bình với hành vi của người con trai này và thật sự rất thương cảm cho bạn. Tôi khuyên bạn nên cương quyết và dũng cảm chấm dứt mối quan hệ này.
Tôi cũng là một người con trai nhưng tôi ghét nhất là đàn ông "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với phụ nữ, nhất là đối với người từng yêu thương. Tôi nghĩ là đối với bạn anh ta không còn tình yêu nữa mà chỉ còn là sự ích kỷ, không muốn bị mất đi một món đồ chơi miễn phí và an toàn. Thay vì cố gắng thuyết phục gia đình chấp nhận bạn mà lại buông xuôi để rồi sau đó tìm đến bạn chỉ để thõa mãn nhu cầu sinh lý.
Và quan trọng là bố mẹ anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận bạn nữa. Một ngày nào đó anh ta rồi sẽ ra đi với một cuộc tình mới và bạn sẽ mất tất cả. Vậy tại sao không đóng cánh cửa ngay từ bây giờ để có thể mở ra một cánh cửa khác khi bạn vẫn còn sự thuận lợi của tuổi trẻ. Hãy thoát khỏi cuộc sống nô lệ tình dục hiện tại để tìm lại hạnh phúc cho mình. Phá thai nhiều sau này sẽ dễ dẫn đến vô sinh và không tốt về mặt đạo đức.
Có lẽ mọi việc đã kết thúc sớm nếu mẹ bạn thay vì la mắng bạn mà cứng rắn hơn, khuyên bạn nên kết thúc mối quan hệ này nhất là sau khi biết tin bạn bị hăm dọa. Nhưng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn, bố mẹ bạn dù có la bạn nhưng rồi sẽ vẫn mở rộng vòng tay để bao dung bạn.
Về những hăm dọa của anh ta, bạn hãy can đảm đương đầu vì có một phần lỗi thuộc về bạn. Tôi tin rằng nếu những người gọi là bạn của bạn nhận được tin hay hình ảnh bạn đi phá thai hay đang quan hệ thì họ sẽ cảm thông và chia sẻ với bạn. Thời gian qua có một số diễn viên, người có tiếng tăm trong xa hội bị đưa những video đang quan hệ lên mạng, người ta đổ xô xem vì tò mò nhưng rồi cuối cùng dư luận xã hội luôn lên án người phát tán các nội dung đó trên mạng.
Bạn đã vượt qua tuổi pháp luật quy định và quan hệ tình dục là một nhu cầu không sai trái của loài người. Việc bạn phải phá thai cũng không phải do bạn muốn. Lỗi lớn nhất của bạn là đã để mọi việc tiếp diễn mà không dừng lại từ sớm. Và bạn nên nhớ rằng hành vi dùng tranh ảnh để hăm dọa hoặc phát tán tranh ảnh nhằm bôi nhọ danh dự người khác đều phải chịu hình phạt của pháp luật.
Bạn có thể nhờ công an can thiệp trước khi mọi việc trở nên tồi tệ. Bạn lo ngại cho danh dự gia đình và sự nghiệp của bố nhưng càng tiếp tục thì bạn đang càng đào một hố sâu để hủy diệt những điều đó.
Mong bạn dũng cảm đương đầu với lỗi lầm và kiên quyết chấm dứt mọi quan hệ với người con trai này!
Thân.