From: thanh thanh
Sent: Sunday, May 02, 2010 3:39 PM
Mình là con trai nhưng thật sự mình rất cảm thông với bạn. Mình nghĩ đơn giản là người kia không còn xứng đáng là đàn ông nữa, không còn xứng đáng với bạn nữa. Những gì anh ta làm xứng đáng với từ con hơn là từ người.
Có lẽ bây giờ mình không nên tranh luận hay day dứt về quá khứ nữa bạn ạ! Đã là con người thì chắc chắn có sai lầm, và những sai lầm là những kinh nghiệm cho bạn suốt quãng đời còn lại. Mình tin là bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình.
Còn người kia, nếu con gái của vị sếp lớn nào đó nhận ra được bản chất anh ta thì anh ta đã tự đào hố chôn mình. "Gieo nhân nào thì gặp quả đó" ông bà xưa dạy không sai đâu.
Riêng bạn thì hãy cố gắng lên bạn nhé. Vứt bỏ quá khứ và nghĩ đến tương lai tốt đẹp, phấn đấu bạn nhé. Chúc bạn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.