From: Trung
Sent: Sunday, May 02, 2010 9:58 AM
Tôi thỉnh thoảng cũng vào chuyên mục Tâm sự của báo để đọc, nhưng chưa bao giờ có ý định gửi tin để chia sẻ. Chỉ đơn giản bởi vì tôi nghĩ rằng, mỗi người có một hoàn cảnh, người ngoài khó có thể hiểu hết để đưa ra một lời khuyên. Nhưng lần này, đọc xong câu chuyện của bạn, tôi cảm thấy bạn thật sự cần nhiều ý kiến để tham khảo.
Tôi thật sự không ngờ, trong một môi trường giáo dục như vậy (bố mẹ có học thức, bản than tốt nghiệp ĐH...) mà lại có những thằng con trai như bạn vừa kể. Bạn hy vọng gì vào anh ta, tương lai vẫn định lấy làm chồng ư? Chỉ mới có yêu nhau thôi, mà bạn đã bị đối xử như vậy, thì lấy nhau sẽ thế nào, có hạnh phúc không? Nếu không còn hy vọng gì, có lý do gì để không dứt hẳn đi. Chỉ phải suy nghĩ là làm thế nào để thu xếp cho ổn thỏa mà thôi.
Tôi thuộc thế hệ 8X đầu tiên, cho nên tôi không phản đối chuyện các bạn quan hệ trước hôn nhân. Điều đáng trách của bạn ở đây là bạn đã không giữ gìn để xảy ra chuyện có thai ngoài ý muốn, không phải một lần, mà là nhiều lần. Nếu một người đàn ông yêu bạn thực sự, biết suy nghĩ cho tương lai hai đứa, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Ý kiến của tôi là bạn phải dứt khoát rời xa anh ta. Nếu bạn bị đe dọa, bạn hãy nói chuyện trực tiếp với bố mẹ bạn, bố mẹ anh ta. Nếu hắn đe dọa bạn, bạn hãy bảo rằng bất kỳ người con gái nào đến với anh, khi được nghe em kể lại những gì anh đã làm với em, không một người con gái có học thức nào chịu làm vợ anh cả. Ngay cả đồng nghiệp của anh, chỉ cần nghe câu chuyện này, thì tương lai của anh cũng sẽ là con số không.
Khi bạn quyết định làm như vậy, bạn sẽ phải can đảm chịu chấp nhận tất cả mọi chuyện xấu có thể xảy ra với bạn. Nhưng tôi tin rằng, đó là cách tốt nhất cho bạn bây giờ. Chúc bạn can đảm vượt qua khó khăn rất lớn này.
Trung