From: Thanh Son Nguyen
Sent: Monday, May 03, 2010 1:21 PM
Một thằng đàn ông đang tâm phá bỏ giọt máu của mình. Một thằng đàn ông nhẫn tâm đánh phụ nữ, mà còn là người đã trao cái quý giá nhất của đời con gái cho mình, là một thằng không ra gì. Việc anh ta đánh rất khéo vào bụng, vào ngực, vào lưng em và việc anh ta đe dọa dùng ảnh em đi phá thai để bắt em ràng buộc cho thấy anh ta là một kẻ bất lương, một kẻ đê tiện.
Đối với loại người như vậy, em không cần phải luyến tiếc làm gì. Em hãy mạnh mẽ lên để mà từ bỏ. Nếu phát tán những tấm ảnh đó, anh ta đã vi phạm pháp luật và em có thể khởi kiện. Chắc chắn với việc làm đó, anh ta sẽ mất nhiều hơn là được.
Đối với gia đình anh ta, theo như những gì em kể, họ đã dung túng cho con trai làm những việc không phải. Bên cạnh đó, họ cũng là những kẻ tham sang, tham quyền chức. Đó là một gia đình không đàng hoàng, không đáng để giao du. Em không cần tiếc mối quan hệ giữa hai nhà.
Đối với em, bên cạnh cái quý giá nhất của người con gái, em còn một thứ rất quý giá của người phụ nữ là thiên chức làm mẹ. Em hãy dừng lại trước khi đánh mất luôn cả thứ quý giá ấy. Việc nạo phá thai cũng như việc uống thuốc tránh thai nhiều lần không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh con sau này mà còn ảnh hưởng cả đến thai nhi nếu em có thể có thai. Hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Về giải pháp, theo anh, em có thể dùng các biện pháp sau:
1) Trước mắt, em có thể liên hệ, nhờ một người nào đó mà em có thể tin tưởng giả làm bạn trai của em để đối phó với anh ta, đối phó với những thủ đoạn đê tiện của anh ta. Nếu anh ta làm quá, em có thể nhờ đến cơ quan có thẩm quyền để đưa anh ta ra trước pháp luật.
2) Về lâu dài, hãy chuyển đến sống ở một nơi khác, tránh tiếp xúc với anh ta, gia đình anh ta và môi trường cũ. Em có thể chuyển vào Nam học tập, làm việc và sinh sống. Anh thấy gia đình em có điều kiện, em có thể xin bố mẹ cho đi du học. Với việc đổi môi trường sống như vậy, em có thể có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới, tạm quên đi những nỗi buồn cũ cho đến khi nào em có đủ mạnh mẽ để đối mặt lại với nó sau này.
Chúc em có đủ mạnh mẽ để lựa chọn con đường đúng đắn.
Thành Sơn