From: Tuong Vy
Sent: Monday, June 30, 2008 2:53 PM
Subject: Gui toa soan: Nguoi yeu toi qua thu doan
Gửi Mai,
Em còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội ở phía trước. Hãy quên anh "người yêu" này của em càng sớm càng tốt, em à. Khi yêu nhau người ta thường sống và cư xử tốt hơn, vậy mà anh ta đã tỏ rõ bản chất xấu ra rồi, sau này sống với nhau sẽ còn thêm mâu thuẫn nảy sinh, lúc đó em sẽ thế nào?
Em hãy dứt khoát chia tay anh ta đi. Nên thông báo rõ ràng với cả hai bên gia đình, nói rõ lý do là không hợp nhau, không yêu để sau này anh ta không lấy cớ gì để can thiệp vào cuộc đời em được nữa.
Nếu còn cơ hội em cũng nên thay đổi công việc khác đi. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội ở phía trước, đừng nên để một người đàn ông như thế làm vướng chân.
Theo chị, một người đàn ông đúng nghĩa là có thể là người chưa thành đạt, không giàu có và cũng chẳng thông minh (điều này không thể muốn là có được phải không em?), nhưng nhất thiết phải là người khoáng đạt, mạnh mẽ và rộng lượng. Điều đó rất cần thiết cho phụ nữ chúng ta sau này đấy em à.
Trước mắt, sau khi chia tay, em nên đổi mới công việc và sống vui vẻ. Sau đó, chị tin rằng em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Em nên tâm sự với người thân, bạn bè để họ biết bản chất của anh ta và giúp đỡ em tránh bị anh ta trả thù. Người đàn ông nhỏ mọn như thế rất có thể sẽ tìm cách gây khó dễ cho em khi em quyết định chia tay.
Chúc em hạnh phúc.
Vy