From: cuc phuong
Sent: Saturday, January 16, 2010 10:17 AM
Bạn Mai thân mến !
Giờ bạn hãy bình tĩnh suy xét và chọn con đường cho riêng mình. Ai cũng từng mắc sai lầm. Hãy sửa sai và biến nó thành bài học quý giá.
Theo tôi, người đàn ông không dám chịu trách nhiệm và quý giọt máu của mình, hay quay lưng lại khi bạn suy sụp như vậy thật không đáng bàn ở đây. Bạn hãy mừng vì không phải sống tiếp quãng đời còn lại với con người đó.
Điều quan trọng bây giờ chính là bạn sống và làm việc như thế nào để mẹ và chị gái của bạn, những người đã rất thương yêu và hy sinh cho bạn, được hạnh phúc. Đừng bỏ bê công việc, hãy chăm sóc bản thân mình. Hãy làm đẹp tâm hồn mình.
Bạn hãy tới gặp bác sĩ và xin tư vấn cách giữ gìn, chăm sóc sao để có thể tăng cơ hội làm mẹ. Chưa có điều gì khẳng định rằng bạn không còn khả năng sinh con.
Khi bạn sống tốt, sống đẹp trong cuộc sống, các cơ hội sẽ lại mở ra trước mắt bạn.
Tôi chỉ có vài lời chia sẻ với bạn, một bạn gái còn trẻ. Cố lên bạn nhé!
Thân.