Bắt đầu từ 7h tối là gái mại dâm đã tập trung khá đông, nhiều nhất là khu vực gần nhà thờ Đức Bà, rồi đến phía trước bên trái Dinh Thống Nhất.
Trên các ghế đá trong công viên xuất hiện rất nhiều phụ nữ ăn mặc khêu gợi với những chiếc ô, tấm vải treo lên xe đạp, hoặc để trước mặt làm vật che chắn, ngồi đón khách. Đa số những đối tượng này khoảng 30-45 tuổi. Mỗi lúc có người đi qua, bất cứ trẻ hay già, tây hay ta, họ đều mời chào với những lời lẽ rất êm dịu. Để dễ dàng chiếm lĩnh địa hình hành sự, họ thường lấy bùn đất bôi lên các ghế đá xung quanh.
Một gái mại dâm khoảng 30 tuổi tên Thuỷ cho biết, khách chơi hoa thường chọn những đối tượng trẻ nên mỗi đêm cô chỉ bắt được 5 con (khách), nhiều lắm cũng được 10 con. Về tính "an toàn" của chợ, Thuỷ nói: "Chỉ có những đứa ngu mới bị hốt, nhưng ít lắm. Những ngày công an làm căng hoặc chiến dịch thì ở nhà. Nói chung lâu lâu "cháy" vài bữa, còn sau đó thì êm. Lảng vảng ở đây chỉ có mấy tay dân phòng nhưng cũng chỉ để kiểm soát tình hình thôi". Bảo kê ở đây thường phân bố từng nhóm như dân xe ôm đợi khách, chủ yếu để quan sát xung quanh và báo động mỗi khi có công an hoặc các đội tuần tiễu truy quét.
Cùng với mại dâm nhiều hình thức tệ nạn khác cũng diễn ra tại đây như ăn cắp, móc túi và tiêm chích ma túy... Người dân mong các cơ quan chức năng xoá bỏ các tệ nạn để công viên xanh trở lại là nơi vui chơi, nghỉ ngơi thư giãn.
(Theo SGGP)