![]() |
Gái mại dâm bị bắt khi đang hành nghề. Ảnh: CAND |
Một số dịch vụ cắt tóc, gội đầu tại đường như Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP HCM thời gian gần đây khách ra vào tấp nập. Tại một quán trên đường Điện Biên Phủ, khách vừa tấp xe vào cửa, người giữ xe vội vã chào mời: "Vào phòng bên lựa "đào" đi mấy anh, toàn em trẻ đẹp chịu chơi".
Một nhóm hơn mười cô gái trẻ đẹp mặc những bộ váy đồng phục ngắn cũn cỡn, đang ngồi vắt vẻo trên bộ salon chờ khách. Thấy khách đảo mắt để lựa "đào", các em mỉm cười cùng ánh mắt chào mời. Chấm cho mình một người ưng ý, cô gái khá xinh khoác lấy vai khách và tách nhóm đưa đến chốn riêng.
Trong ánh đèn hiu hắt, cô tiếp viên tên Bích nhoẻn miệng cười, buông một câu nhẹ nhàng: "Anh mới vào đây lần đầu phải không?". Rồi cô gái líu ríu: "Anh nằm yên để em phục vụ cho, còn nhiều người đang đợi ở ngoài nữa". Khách thoái thác: "Để tối đi luôn bao nhiêu?". Cô gái trả lời gọn lỏn: "OK! Nếu vậy cho em 500 nghìn thôi".
Đúng hẹn, trước cổng của tiệm gội đầu, Bích tiến tới gặp khách. Xe nổ máy phóng vút trong màn đêm. Sau một hồi huyên thuyên, cô kể quê tận Cà Mau, lên Sài Gòn được 3 năm, do sự cạnh tranh khốc liệt giữa các quán với nhau, nhiều tiếp viên đã bị má mì buộc phải làm những động tác "kỳ quái" mới hút khách.
(Theo Công An Nhân Dân)