From: Trung Nghia Le
Sent: Monday, May 03, 2010 5:17 PM
Gửi Mai,
Nhiều người cũng đã có ý kiến rồi. Chú cũng chỉ muốn nói thêm để cháu vững tâm hơn mà thôi. Dù thuộc thế hệ đi trước, nhưng chú nghĩ:
- Việc cháu đã làm, mà nhiều người nói là trót dại ấy, có chăng chỉ là "dại" trao cho nhầm người. Nhưng cháu đã trao nó đi với tình cảm thực sự của mình thì với quan niệm xã hội ngày càng tiến bộ thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả.
- Người mà cháu gọi là "người yêu" hiện nay chỉ còn là một gã đê tiện không hơn không kém. Đừng vương vấn tiếc nuối nữa. Hãy tự cứu lấy mình.
- Bố mẹ cháu, nhất là mẹ cháu cũng thực sự là điển hình của thế hệ thụ động thuở trước. Chỉ biết nghiêm khắc ngăn cấm, nhưng tiếc rằng đã không đủ bản lĩnh và sáng suốt để hướng dẫn đối phó, giúp đỡ con mình con đường vượt qua những trắc trở, khó khăn trong cuộc sống.
- Xã hội ta có thể chưa mở hoàn toàn. Ối cậu chàng chả còn trinh, cũng đã phá đời bao nhiêu người con gái, vậy mà cũng vẫn bảo thủ lạc hậu đòi người mình yêu, mình lấy phải còn trinh. Hiện xã hội ta, tỷ lệ nam nữ là nam nhiều hơn nữ. Vậy thì lấy đâu ra đủ những người con gái còn trinh trắng cho những loại tham lam như vậy.
Những kẻ coi trọng chuyện đó thường không đáng để cháu phải coi trọng (trừ khi chính người đó cũng rất giữ mình dù không bị yếu sinh lý). Chỉ những người thực sự yêu cháu, biết bỏ qua mấy chuyện "vặt vãnh" này vì yêu tâm hồn cháu, con người cháu, chứ không phải thân xác cháu mới xứng đáng để cháu lựa chọn làm chồng, mới thực sự xứng đáng làm bờ vai vững chắc cho cháu trong cuộc sống.
Hãy biết dứt bỏ, ngẩng cao đầu để sống và bước tiếp. Việc cháu đã phải đi phá thai vì người mình yêu cũng chẳng có gì xấu. Kẻ đem chuyện đó ra bêu rếu mới đáng bị coi thường. Kẻ đó có rêu rao thì rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Loại vừa ăn cắp, vừa la làng đấy càng không đáng để ta quan tâm.
Hơn nữa, chú đoán rằng chính hắn cũng vì thấy cháu sợ nên mới đem chuyện đó ra để dọa, để thỏa mãn nhục dục của mình (một cách miễn phí). Chứ nếu cháu không sợ chuyện đó, chưa chắc hắn đã rỗi hơi đem ra tuyên truyền lung tung đâu.
Chúc cháu sớm vượt qua chuyện này và có một tương lai hạnh phúc.
Lê Trung