From: son pham
Sent: Sunday, May 02, 2010 2:29 PM
Mình rất thông cảm với bạn, mình biết bạn là một cô gái trong sáng, nhận thức được giá trị của bản thân, tuy nhiên bạn đã thiếu sự cẩn trọng cần có của một người con gái. Những buổi tiệc tùng có hơi men là những hoàn cảnh dễ xảy ra những điều ngoài mong muốn, như bạn đã trao đổi. Tuy nhiên, việc đã xảy ra rồi, ta không thể quay lại quá khứ để sửa sai những lầm lỗi của mình.
Vì vậy, trong trường hợp này, yếu tố cần nhất đó là bạn phải mạnh mẽ, đối với người yêu bạn, với gia đình và cả xã hội, nhất quyết không được nhu nhược, chiều theo ý của người yêu bạn. Vì người yêu bạn rõ ràng không còn tôn trọng bạn sau khi đã quan hệ với bạn một lần nên để thỏa mãn, anh ta đã tìm mọi cách để ép bạn phải tiếp tục.
Nếu bạn cứ tiếp tục tình trạng này thì kết quả mang lại sẽ rất tệ hại, người yêu bạn không còn yêu bạn nữa và gia đình anh ta cũng đã tỏ ý rằng không mong muốn cuộc hôn nhân này. Vì vậy đầu tiên, bạn nên chấm dứt mọi quan hệ với anh ta và cả gia đình anh ta, tìm lại giá trị của bản thân mà bạn đã đánh mất. Xã hội hiện tại không còn quá quan trọng việc trinh trắng nữa đâu, bạn không nên quá lo lắng về việc này.
Về việc anh ta dọa sẽ phát tán ảnh bạn đi phá thai lên mạng, bạn không phải sợ vì chưa chắc anh ta đã chụp, mà có thể chỉ dọa bạn thôi, nhưng cũng không loại trừ khả năng anh ta đúng là một con người nham hiểm như vậy và đã thực thi việc này có dự liệu trước. Bạn phải mạnh dạn tâm sự việc này với bố mẹ, không được e ngại để bố mẹ bạn cùng tìm cách giải quyết, nói rõ với bố mẹ bản chất vô liêm sỉ của anh ta, đồng thời ba mặt một lời với bố mẹ anh ta về những hành động đốn mạt, thú tính của anh ta.
Nếu không được nữa, bạn cần nhờ đến cơ quan pháp luật vào việc này vì đây là hành vi đe dọa xúc phạm nhân phẩm của người khác. Đó là tất cả những gì mình có thể tâm sự giúp bạn, mình biết những điều mình nói rất khó thực hiện đối với bạn, nhưng, đó là cách duy nhất để bạn thoát khỏi tình cảnh này. Bạn phải lạc quan và mạnh mẽ lên. Mình tin ở bạn.