From: ta chau
Sent: Thursday, November 22, 2007 2:16 PM
Subject: Mai Anh oi ban da sai roi.
Xin chào bạn Mai Anh,
Câu đầu tiên tôi muốn nói với bạn là tôi thành thực xin lỗi bạn trước nếu bài viết của tôi không làm cho bạn hài lòng vì đôi khi đứng trên mỗi cương vị khác nhau người ta có thể nhìn nhận sự việc dưới những khía cạnh khác nhau. Trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ muốn bày tỏ nhận xét về quan niệm về tình yêu và địa vị của người thứ ba trong quan hệ gia đình, trên cương vị của một người vợ và một người mẹ và cũng không bàn luận gì về cái bạn tự nhận bạn là “một con hồ ly tinh bất hạnh".
Tôi xin trả lời từng phần về từng nhận xét và quan điểm của bạn mà bạn đã nêu:
- Thứ nhất: Về điểm này tôi hoàn toàn đồng với quan điểm của bạn là ngay từ đầu hãy tránh xa những cơ hội nào có khả năng dẫn đến. Bạn là vị trí làm người thứ ba trong gia đình của người khác dù rằng gia đình đó đang hạnh phúc hay bất hạnh vì sự xuất hiện của người thứ ba sẽ làm tăng xác suất chia tay của thành viên trong gia đình và làm giảm khả năng hàn gắn hạnh phúc của gia đình này.
Trong khi vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt mà có sự xuất hiện của người thứ ba là một động lực rất quan trọng. Đó là một nhân tố thúc đẩy người chồng hoặc người vợ trong gia đình không muốn hàn gắn sự rạn nứt mà còn muốn thúc đẩy sự việc trở nên tồi tệ hơn để họ có thể đạt được mục đích. Đó là thoát ly ra khỏi cái vòng mà bản thân của họ cảm thấy nặng nề trong lúc này và họ đang có sẵn một cái gì có thể thay thế mà họ cảm giác rằng nó dễ chịu hơn cuộc sống hiện tại.
- Thứ hai: Bạn hơi quá lời khi dùng những từ như “đáng phỉ nhổ" hay “đáng khinh bỉ". Mà theo tôi hành động này là hành động phi đạo đức. Biết người đó đã có gia đình mà bạn vẫn tạo điều kiện để tiếp cận và gần gũi dẫn đến cả hai bên đều phát sinh ra những tình cảm ngoài nền tảng đạo đức của một gia đình là bạn đã quá không đúng. Ông bà mình đã có câu “Trâu không uống nước chẳng ai có thể gìm đầu nó xuống vũng nước" đúng không bạn?
Bạn có muốn thì bạn mới tạo điều kiện cho đối tác tìm đến bạn thì tạo sao bạn lại coi là bị rơi vào tình huống trớ trêu, bị dằn vặt hoặc bị trả giá vì hành động sai trái của bạn. Mình cảm thấy buồn cười khi đọc những dòng chữ này của bạn. Bạn suy nghĩ kỹ lại đi hành động của bạn có phải là hành động đúng đắn của một cô giáo đứng trên bục giảng và có đúng đạo lý ở đời không khi bạn tự biến mình thành người thứ ba?
Thứ ba: Đúng tình yêu lúc nào cũng chân tình và không bao giờ có lỗi, nhưng cái hành động mà bạn đã biến bạn thành người thứ ba trong gia đình của một người khác thì đừng tự dối lòng mà coi đó là việc vô tình. Đó là một việc bạn làm hoàn toàn có sự chủ động không hề bị động một chút nào. Tình yêu của bạn thì bạn phải có đủ lý trí để kiểm soát được nó. Bạn là một người có học thì việc kiểm soát tình yêu không là quá khó và tôi thấy bạn đã đủ lớn để kiểm soát mọi hành động của mình chứ không riêng là tình yêu.
Thứ tư: Đôi khi việc lăng nhăng của các ông chồng đi tìm cái thú vui ngoài luồng chưa chắc là đã do lỗi của người vợ, đã nói 99% đàn ông có vợ rồi vẫn thích sinh hoạt ngoài luồng mà? Nhưng khi hỏi các ông rằng có bỏ vợ mà đi theo bồ nhí không thì chắc có lẽ phần rất lớn các ông đều nói rằng không. Có ông quan niệm rằng “Vợ là vốn, bồ là lời. Đi buôn có khi gặp trường hợp thuận tiện thì có lời nhiều, không thuận tiện thì lời ít hoặc có khi ế độ thì không lời, nhưng thằng đi buôn giỏi là thằng không bao giờ để bị mất vốn".
Tôi đồng ý với bạn đúng là khi những bà vợ bị chồng phụ bạc thì cũng phải ngồi lại tự kiểm điểm lấy mình tại sao lại có sự việc này xảy ra? Vợ chồng cùng nhau ngồi lại để tìm ra tiếng nói chung, những gì chưa hiểu nhau thì nói thật rõ để hiểu nhau thêm, những gì cần ở nhau mà chưa đạt được cũng sẽ nói ra để mỗi người hoàn thiện hơn, ngõ hầu duy trì hạnh phúc gia đình mà bao năm nay mình cố công vun vén.
Khi vợ chồng cùng nhau ngồi lại để bàn bạc một cách thẳng thắn sẽ tìm ra được tiếng nói chung và hạnh phúc trong gia đình sẽ được cải thiện rõ rệt. Nhưng với điều kiện không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba trong cuộc sống vợ chồng. Khi hai người lấy nhau thì trước tiên phải có tình yêu, khi đã có một tình yêu thật sự và toàn tâm toàn ý với nhau thì không có gì chia rẽ được họ ngoại trừ có sự xúi giục hoặc tiếp tay của người thứ ba muốn chen vào cuộc sống lứa đôi của họ.
Khi bạn còn độc thân bạn rất dễ hoàn thiện bản thân để tạo sự thu hút với đối tác và rất dễ làm cho đối tác thấy bạn là người hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu cũng như những thiếu sót mà người vợ ở nhà của họ không có được. Nhưng khi bạn cũng ở vào địa vị một người vợ suốt ngày phải quay quắt và toan tính với những con số để cân đối cán cân chia tiêu trong gia đình mà lúc nào sự khủng hoảng kinh tế thu không đủ bù chi đang là nỗi lo canh cánh ngày đêm, chỉ lo cho việc chi tiêu trong gia đình cũng đã chiếm hết những khoản chi tiêu riêng của bạn, định mua một cái áo mới nhưng nghĩ tới phải đóng tiền học thêm cho mấy đứa con thì chắc có lẽ bản thân của bạn cũng sẽ không được hoàn thiện lắm đâu (từ bề ngoài cho đến tính cách trong gia đình).
Thứ năm: Tạo dựng được một gia đình đã là khó mà giữ được nó lại còn khó hơn thành ra bạn đừng có một suy nghĩ nông cạn rằng các bà vợ như chúng tôi đã thờ ơ hoặc vô tâm mà làm mất đi hạnh phúc của chính mình. Nếu nói về sự tinh tế và chiều chuộng thì các bà vợ VN đã vượt xa các ông chồng của mình về hai lĩnh vực này. Nếu lật ngược lại thế cờ và bất chấp về quan điểm đạo đức trong xã hội của ta thì đàn ông VN đã bị các bà vợ cắm sừng dài dài, nhưng thực tế thì chẳng phải như thế.
Người ta nói chiều con quá thì con sẽ hư có lẽ các bà vợ VN quá chiều chuộng và có thói quen nhẫn nhịn để mang lại hòa khí cho gia đình. Lại thêm có cái tính dễ tha thứ vì lúc nào cũng nghĩ đến danh dự của chồng, rồi lại nghĩ đến con cái và rất sợ sự thay đổi nên đã tạo mọi điều kiện dễ dàng để các ông có điều kiện ra ngoài bay nhẩy. Vì các ông cứ nghĩ là gì thì gì cuối cùng các bà cũng tha thứ.
Tôi xin nói cho bạn nghe rằng các ông chồng đều kể khổ với bồ khi ngồi thủ thỉ tâm sự “Anh khổ lắm vợ anh không hợp với anh, anh nói gà thì bà ấy hiểu ra vịt. Bây giờ anh sống với cô ấy chỉ vì trách nhiệm với những đứa con...”. Chính những người thích làm người thứ ba như bạn mới khiến các bà vợ chúng tôi phải nhức đầu, đôi khi tôi ngồi xem tâm sự của các bạn trong diễn đàn tôi thầm nghĩ “Bộ mấy cô này hết đàn ông yêu hoặc hết yêu được đàn ông nào khác ngoài ông này hay sao mà cứ phải đâm sầm vào ông đã có vợ thế nhỉ? Hay mấy cô này lấy việc đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác làm thú vui và làm chiến tích của mình?". Nên tôi xin có một lời với bạn như thế này “Thật là tốt cho các bà vợ nếu không có những kẻ thích làm người thứ ba như bạn".
Thứ sáu: Tôi không dám nói hết mọi người đàn bà đều có suy nghĩ như tôi, nhưng riêng bản thân tôi, nếu tôi phải chia tay với chồng, tôi sẽ chia tay trong sự êm đẹp, không hề làm tổn thương con cái. Nếu không còn duyên cũng hết nợ thì chúng mình làm những người bạn vì cái mà mình không chối bỏ được đó là những đứa con. Những đứa con của mình không bắt mình phải sinh ra nó, khi đã sinh ra thì phải có trách nhiệm từ vật chất cho tới tinh thần đừng để chúng lớn lên trong sự què quặt về tinh thần mà mình chính là người tạo ra những vết thương đó cho nó.
Thôi cũng dài quá rồi mong bạn được đọc những lời tâm sự cũng như những kiến phản hồi của tôi với bài viết của bạn để bạn có những nhận xét đúng đắn hơn về quan điểm sống. Vì tôi nghĩ rằng tôi không dám cho bạn một lời khuyên nhưng tôi nghĩ rằng bạn đừng đi vào vết xe cũ bạn nhé. Vì có khi sẽ nhận được những kết quả không hay nếu gặp những người vợ không biết kềm chế hành động của chính mình để bảo vệ hạnh phúc của chính họ nếu bạn cứ tiếp tục không biết kềm chế hành động của chính bạn.
Tôi chúc cho bạn tìm được một người bạn đời thương yêu và hợp với bạn để bạn có thể quên đi mối tình không đúng đó. Tôi thấy có một câu rất hay mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn gái chưa lập gia đình: Thật là hạnh phúc nếu bạn biết chọn người mình yêu làm bạn và kẻ yêu mình làm chồng.
Và xin nhắn gửi đến các bạn và muốn các bạn cùng chia vui với tôi là tôi và ông xã đã tìm ra được tiếng nói chung, những chuyện không vui lúc trước chúng tôi cùng nhau quên đi để tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc còn lại trong cuộc đời. Ông xã tôi cũng đã đọc bài viết của tôi trong diễn đàn này, anh ấy chỉ cười và nói “má mày ghê há, dám đưa chuyện của anh lên báo". Cũng nhờ nó mà anh ấy cảm nhận được tình cảm của tôi đối với anh ấy. Xin cám ơn diễn đàn rất nhiều.
Thân chào.
thuychau