Là một người con gái trong gia đình có cả ba mẹ, chị gái và em trai, tôi rất sung sướng khi mình được vừa làm chị, làm em gái. Vì thế, những ký ức, kỷ niệm đẹp của gia đình tôi về từng thành viên tôi điều muốn kể cho mọi người biết.
Bố tôi là một người rất lạnh lùng và ít nói, mọi người đều nói bố tôi có tài lắng nghe người khác nói, bố rất ít khi nói, mỗi khi nói điều gì với chúng tôi đều là muốn chúng tôi thay đổi hoặc khuyến khích các con về điều đó. Là người rất ít nói nên đa số, bố chỉ dùng hành động là chúng tôi hiểu nó như thế nào.
Mỗi lúc chúng tôi làm điều gì sai là bố càng tỏ ra lạnh lung hơn nữa, hồi nhỏ còn có khuyên bảo, giờ chúng tôi đã lớn, bố toàn cho chúng tôi tự quyết định việc mình làm là đúng hay sai. Mẹ tôi thì khác bố tôi một trời một vực, mẹ là người rất hay nói những cảm xúc của mình, hành động và suy nghĩ của chúng tôi, đi đâu làm bất cứ một việc gì, mẹ điều dặn dò kỹ lưỡng, quan tâm hết mực. Mẹ lo cho chúng tôi từng chút, hình như vì vậy mà trong tôi, mẹ là người nổi trội hơn bố…
Trong tuổi thơ của tôi, mẹ đã và đang làm với đúng thiên chức của một người mẹ, lo chu toàn cho con, cho chồng và gia đình mình một cách toàn vẹn. Môi làm việc theo ca, vì thế giờ giấc có hay lộn xộn, nhưng tôi không thể hiểu bằng cách nào mẹ đã làm cho chúng tôi những bữa sáng ngon lành trước khi đi học, dù bận thế nào, mẹ cũng cố gắng sắp xếp nấu bữa sáng cho chúng tôi mà không thiếu ngày nào, trong năm có những bữa mẹ không làm bữa sáng được chỉ là lúc mẹ ốm hay đi công tác mà thôi.
Mẹ không chỉ lo cho chúng tôi những bữa ăn ngon lành mà đến giấc ngủ cũng vậy, nhiều lúc chúng tôi ngủ quên ở salon hay quên đắp chăn thì mẹ là người bồng chúng tôi hay đắp chăn trong những ngày trở lạnh như thế. Mẹ còn dạy cho chúng tôi con gái phải như thế nào là đúng mực, con trai phải thế nào cho ra dáng một người đàn ông…
Chị tôi cũng là một người bình thường, học giỏi, cũng xinh đẹp nhưng tôi thích nhất là cái tính của chị tôi rất vô tư, thích chia sẽ, hòa đồng và rất hay giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Chị lớn hơn tôi có một tuổi vì thế chị em tôi rất gắn bó với nhau, đến nỗi chị đi học đại học trước tôi một năm, mà lâu lâu chưa về là tôi nhớ đến khóc.
Còn về em trai tôi, hồi nhỏ ký ức của nó trong tôi, tôi không có gì là thương nó cả, vì nó rất lỳ, ham chơi, mà học không giỏi nữa, ba mẹ nói sao cũng không nghe. Nhưng sau một thời gian trưởng thành, nó tự thay đổi bản thân, vì chính nó mới thay đổi được nó, nó thay đổi làm cả nhà tôi bất ngờ, từ chuyện học đến nghe lời, hay chơi với những bạn học giỏi…
Em tôi bây giờ còn học được nhiều tài lẻ nữa, rất thú vị. Tôi toàn chọc nó: "Học mấy cái tài lẻ nhiều như thế chỉ có giỏi đi tán gái mà thôi". Nó chỉ cười...
Nhiều quá, những gì về bố tôi, mẹ tôi, chị tôi, em tôi, tôi chỉ muốn kể hết ra cho mọi người biết, biết nhiều hơn nữa. Nhưng những gì họ làm đối với tôi họ như thế đã là quá đủ với tôi, không cần nổi tiếng hay làm cái gì đó quá xa vời mà chỉ cẩn như vậy, như vậy thôi!
Tôi viết bài này là vì khi đọc được 4 từ "Mái ấm trong tôi", tôi muốn chia sẽ những cảm xúc của mình chứ tôi chưa bao giờ nghĩ mình viết văn hay bao giờ. Câu cú của tôi cũng lộn xộn nữa…
Nhưng mục đích viết bài này là tôi muốn nói với gia đình của tôi rằng, cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra cuộc đời này, cảm ơn chị tôi và em tôi đã luôn yêu thương, giúp đỡ tôi những lúc khó khăn nhất. Mỗi khi vấp ngã, tôi luôn nhớ tới tổ ấm, gia đình của mình.
Trong bài viết, tôi không kể về bản thân mình vì tôi chỉ muốn chia sẻ những cảm nghĩ của tôi với gia đình của tôi như thế nào. Điều đặt biệt, tôi chưa bao giờ nói tôi yêu họ mà tôi cũng giống như tính bố tôi, lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn thể hiện bằng hành động của mình…
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Trương Thị Hoàng Trang