![]() |
Madonna và con nuôi David Banda. |
Một nguồn tin tiết lộ: "Madonna xem cuốn băng quay các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi The Consol Home mà cô góp tiền tài trợ. Cô chú ý tới Grace - một bé gái 3 tuổi xinh xắn, có nụ cười tươi tắn. Cô nhận thấy Grace là người giàu tình cảm và muốn chăm sóc bé". Grace rất khỏe mạnh, dễ thương và không còn ai thân thích. Madonna đã gặp nhiều rắc rối vì David Banda vẫn còn cha.
Đi cùng Madonna trong chuyến đi tới Malawi ngày 15/4 có chồng cô - đạo diễn Guy Ritchie, các con Lourdes (10 tuổi), Rocco (6 tuổi) và con nuôi David 18 tháng. Cha của David sẽ tới thăm con trai tại khách sạn nơi gia đình ngôi sao trú ngụ.
![]() |
Madonna và trẻ em châu Phi. Ảnh: Bosh. |
Một quan chức của Bộ Phúc lợi thiếu nhi Malawi xác nhận, nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ muốn nhận nuôi một bé gái trong lần trở lại này. Để tránh rắc rối, họ yêu cầu Madonna gặp khoảng 10 em - theo đúng quy định nhận con nuôi của nước này. Khi làm thủ tục xin con nuôi lần trước, Madonna đã bị dư luận Malawi công kích là dùng "vị thế ngôi sao" để lách luật và "đi cửa sau".
Tuy nhiên, đại diện Liz Rosenberg của ca sĩ bốc lửa một thời tuyên bố, chuyến đi châu Phi của thân chủ lần này hoàn toàn vì mục đích từ thiện. Cô nói: "Madonna muốn tiếp tục hợp tác với tổ chức Raising Malawi. Cô sẽ xem xét quá trình xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho thiếu nhi. Cô ấy không nhận nuôi đứa trẻ nào. Tôi biết có nhiều đồn đại ngay từ khi Madonna đưa David về nuôi, nhưng những thông tin đó đều sai".
Hồi đầu tháng 10/2006, Rosenberg cũng liên tục phủ nhận tin Madonna nhận con nuôi, khi ca sĩ này tới Malawi hoàn thành thủ tục để trở thành mẹ của David Banda. Vài ngày sau đó, phía ngôi sao xác nhận những thông tin báo chí có được là sự thật.
Mai Trần (theo Sun)