Thanh Huyền -
Joanna Trollope, trưởng Ban giám khảo, ca ngợi nỗ lực phi thường của Miller trong việc “dệt nên một câu chuyện đầy chất thơ về chiến tranh, tình yêu trong thế giới cổ đại”. The Song of Achilles lấy cảm hứng trực tiếp về anh hùng Patroclus - người bị chết trong cuộc chiến thành Troy.
Cái chết của Patroclus đã để lại nỗi đau khổ sâu sắc cho người anh em Achilles. “Tôi muốn tìm hiểu chàng trai này là ai. Anh ta có ý nghĩa như thế nào đối với Achilles và nỗi đau của Achilles khi mất Patroclus”, nhà văn chia sẻ về cuốn tiểu thuyết và nhân vật của mình.
![]() |
Nhà văn Madeline Miller. Ảnh: Guardian. |
Madeline Miller viết văn đã khá lâu, nhưng The Song of Achilles là cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà. 10 năm qua, Miller tham gia giảng dạy về ngôn ngữ Hi Lạp và kịch Shakespeare.
Giải thưởng dành cho Madeline Miller năm nay là giải cuối cùng còn mang tên Orange. Hãng dịch vụ di động Orange vừa tuyên bố ngừng tài trợ cho giải thưởng, đồng nghĩa với việc Ban tổ chức phải tìm một Mạnh Thường Quân khác và giải sẽ mang tên gọi mới.
Giải thưởng Orange được thành lập từ năm 1995 nhằm tôn vinh tác phẩm viết bằng tiếng Anh của các nhà văn nữ.