Tôi từng có ý định không cưới em. Vì em có bầu nên tôi phải làm tròn trách nhiệm, dù đã nghĩ sau này sẽ khó hạnh phúc. Đúng như vậy, giờ càng sống càng phát sinh nhiều mâu thuẫn và tôi ngày càng không muốn nói chuyện với vợ. Đi làm về tôi chỉ muốn chơi với con, mong cho con có cuộc sống tốt đẹp nhất. Thế nhưng thật tiếc là con phải sống trong một gia đình có bố mẹ không hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi không biết duy trì gia đình này được bao lâu. Tối bế tắc, chẳng biết phải xử lý tình huống này như thế nào, mong các bạn chia sẻ suy nghĩ.
Quốc Thiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc