Thay vì mặc quần short áo phông đơn giản nhưng vẫn lịch sự, nhiều du khách ngày nay thường xuống sảnh khách sạn ăn buffet trong trang phục đồ ngủ, News đưa tin ngày 3/5.
"Mặc pijama đi ăn sáng là một sự cẩu thả cao độ", chuyên gia về nghi thức giao tiếp William Hanson, người điều hành chương trình "Help I Sexted My Boss", nói trên Sun Online Travel.

Trên TripAdvisor, tài khoản Mflyon cho biết đã phàn nàn với quản lý khách sạn khi phát hiện khách thuê phòng đi ăn sáng và mặc đồ ngủ. Ảnh: News.
Theo William, khách sạn khuyến khích bạn thư giãn và thoải mái như ở nhà khi thuê phòng của họ. Tuy nhiên, sự thoải mái đó có giới hạn. Bạn có thể làm mọi thứ mình thích trong phòng riêng, nhưng không phải tại những khu vực chung hay nơi công cộng.
Trên Mumsnet, một người dùng tên là Flyingpigsinclover kể về trải nghiệm tương tự. Cô cảm thấy khó chịu khi thấy một gia đình 5 người xuống ăn buffet trong đồ ngủ hoặc mặc áo choàng tắm của khách sạn, đi chân đất.

Chuyên gia về nghi thức giao tiếp William Hanson nhận định việc mặc quần áo không phù hợp với sự kiện, hoàn cảnh cho thấy sự thiếu tôn trọng với người khác. Ảnh: News.
Một người tên là Beth Goldowitz cũng cho biết: "Họ tuyệt đối không nên mặc như thế. Mọi người cũng không nên trang điểm khi đang ngồi trên tàu điện ngầm hay mặc áo choàng ngủ rồi đưa con đi học".
Bên cạnh đó, cũng có người phản đối và cho rằng sự việc đang bị làm quá. "Họ muốn mặc gì chẳng được, miễn là không hở hang".