From: N.T.H.
Sent: Tuesday, December 11, 2007 5:52 AM
Subject: xin gui toi ban bien tap muc tam su
Xin chào anh,
Tôi đã đọc bài tâm sự của anh. Câu chuyện của anh rất giống hoàn cảnh của tôi. Tôi xin kể cho anh va các bạn về câu chuyện của tôi, hy vọng qua đó anh có thể có cái nhìn gần gũi hơn đối với chị em phụ nữ chúng tôi.
Bài liên quan: |
Trong suốt 7 năm yêu nhau đó, tôi cũng từng phải đi giải quyết hậu quả vì lúc đó chúng tôi còn rất trẻ. Phải chia tay mối tình và mang theo trong lòng biết bao kỷ niệm buồn vui và bao tủi phận, tôi từng lảng tránh những chàng trai đến với mình vì còn biết bao mặc cảm của quá khứ.
Cho tới một ngày tình cờ tôi gặp anh trong một bữa tiệc. Anh chính là ân nhân, là bạn, là tri kỷ, là anh và là chồng mà tôi luôn kính nể. Khi quen tôi, anh muốn cùng tôi xây tổ ấm. Vì tôn trọng anh, tôi đã không ngần ngại kể về quá khứ một cách tỉ mỉ. Lúc đó tôi cũng đã lường trước mọi cách phản ứng của anh.
Vì tôi nghĩ nếu muốn sống với nhau bền lâu và yên ổn thì trước tiên nên trung thực mọi vấn đề ngay từ đầu thì tốt hơn. Và khi nghe tôi kể về quá khứ của tôi, anh không những bỏ chạy khỏi tôi mà ngược lại đã an ủi tôi, cảm thông về những gì tôi đã mất mát.
Anh nói anh không có gì cả, chỉ có thể cho tôi cuộc sống bình yên và không bao giờ nhắc lại quá khứ của tôi nữa. Cho tới giờ đã 6 năm cưới nhau, cũng có những lúc nặng lời, nhưng chưa bao giờ anh ấy nhắc đến quá khứ của tôi hay khinh khi tôi.
Tôi thật sự rất tự hào về anh một người đàn ông có trái tim bao dung và có cái nhìn rộng lớn và công bằng. Để đáp lại tôi đã cố gắng sống không thẹn với lòng và không thẹn với chồng con.
Tôi cũng xin nói với anh rằng phụ nữ chúng tôi khi yêu thi yêu hết lòng, hiến dâng tất trái tim mình cho tình yêu và luôn cầu mong tình yêu của mình tình đầu cũng là tình cuối chứ chẳng ai mong nó đổ bể đâu anh à.
Qua tâm sự của tôi hy vọng anh Cường có thể thông cảm cho bạn gái của anh. Nếu anh thực sự yêu cô ấy thì sẽ dẽ dàng chấp nhận hơn. Cô ấy thật sự yêu anh thì mới kể ra tâm sự đó, chứ nếu không yêu thì cần gì phải nói ra những gì mình không muốn nói. Phải không anh Cường?
Chúc anh sớm tìm dược hạnh phúc của mình.
Quỳnh Anh