Bị anh trai cưỡng hiếp từ năm lớp 6, Huyền (Lâm Đồng) luôn thấy mình có lỗi. Thậm chí cô còn chia tay với người yêu vì nghĩ mình không xứng đáng. Một chuyên gia tâm lý đã dành lời khuyên cho bạn đọc này.
Gia đình em lúc nào cũng đầy sóng gió, ba mẹ thường xuyên cãi nhau. Vì nhà chật, 5 anh em thường ngủ chung một giường. Có lần anh trai đã hãm hại em và sau đó nhiều lần như vậy. Em không dám nói vì sợ gia đình sẽ tan vỡ.
Dù có người yêu nhưng vì mặc cảm với quá khứ nên em tìm cách chia tay. Bây giờ, anh trai em đã có gia đình riêng, sống ở cạnh nhà ba mẹ. Lâu nay, em coi anh ta như đã chết rồi. Hiện em không biết sống làm sao khi quá khứ đau buồn cứ hiện về.
Em Huyền (Lâm Đồng)
Huyền thân mến!
10 năm qua, em đã chứng minh được một điều mà không phải ai cũng làm được: sống vì gia đình và bạn bè. Hãy cố quên quá khứ đi vì xét cho cùng, đó không phải là lỗi của em.
Em cũng cần có lòng khoan dung để xóa đi tội lỗi của người anh vô luân. Hãy cứ nghĩ rằng, lúc ấy anh ta còn quá trẻ, chưa ý thức hết việc mình làm. Chúc em những điều tốt lành.
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)