From: N.Q.H.
Sent: Monday, November 17, 2008 5:31 PM
Subject: Gui chuyen muc tam su
Chào anh Nguyên,
Tôi là độc giả của chuyên muc tâm sự VnExpress.net, đồng thời cũng 29 tuổi như anh. Đọc tâm sự của anh, tôi xin được chia sẻ với anh vài ý kiến như sau:
Tôi ấn tượng với anh về tình yêu đơn phương suốt 15 năm và cũng rất khâm phục nỗ lực xây dựng sự nghiệp của anh. Anh đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của chính mình cùng ý thức trách nhiệm của người đàn ông để nỗ lực vươn lên xây dựng sự nghiệp.
Anh đã cố gắng học tập vươn lên để xây dựng sự nghiệp và tương lai, nuôi hy vọng một ngày nào đó tình yêu của anh sẽ không còn đơn phương nữa. Anh sẽ tự tin trước cô ấy để bày tỏ tình yêu chân thật của mình, thuyết phục cô ấy rằng anh đã có một sự nghiệp sẵn sàng cùng tình yêu đích thực để xây dựng lâu đài hạnh phúc cùng cô ấy.
Nhưng tiếc thay trong thực hiện mong ước đó anh đã quên không làm một việc quan trọng: thể hiện anh “thích” cô ấy, có “tình cảm” với cô ta. Biết đâu cô ấy cũng có “tình cảm” với anh, cũng đang đợi chờ bày tỏ tình cảm từ phía anh. Tuy nhiên, anh đã không làm việc quan trọng này mãi cho đến khi ra trường có việc làm, thậm chí nhớ ngày sinh nhật của cô ấy nhưng chả gửi hoa, quà hay nhắn tin chúc mừng để cô ấy biết rằng anh có “để ý”. Thử hỏi như vậy làm sao cô ấy biết là anh đang yêu đơn phương cô ấy, yêu ở mức độ nào để cô ấy có thể đáp lại tình yêu đó mà chờ đợi anh?
Tôi nghĩ phụ nữ trẻ rất cần có sự quan tâm từ bạn trai, người yêu vậy nên khi có người bạn trai nào quan tâm, chiều chuộng và yêu thương thì có thể họ sẽ yêu người đó. Người ta nói phụ nữ thường có khuynh hướng chọn người con trai yêu thương mình.
Giờ thì cô ấy đã có con và gia đình hạnh phúc, chưa chắc anh đến sẽ mang lại gia đình hạnh phúc cho cô ấy như cô đang có bây giờ. Vì vậy tôi xin anh hãy bỏ đi ý nghĩ có cô ấy cùng con trong gia đình cùa anh. Xin anh đừng “chạm” vào cô ấy kẻo hạnh phúc của cô có thể bị tan vỡ đấy. Khi đó anh sẽ có tội với với nhiều người lắm đó, đặc biệt là chồng cô ấy và gia đình chồng.
Tôi hiểu, thông cảm và chia sẻ với anh về tình yêu đơn phương mà anh dành cho cô trong 15 năm dài. Tôi cùng 29 tuổi, sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân nghèo ở vùng quê xa xôi, cũng từng yêu đơn phương, không dám thổ lộ tình cảm với người ta vì mặc cảm nhà nghèo.
Tôi chỉ thui thủi đi về một mình lặng lẽ, chăm chỉ học tập, cố gắng làm thêm thời sinh viên và tôi nuôi dưỡng một ý chí mãnh liệt thoát khỏi cái nghèo và thề với lòng rằng sẽ xây dựng một sự nghiệp vững vàng. Và giờ đây nhìn lại bạn bè thì xin chia vui với anh rằng tôi là một trong số đứa thành công nhất đấy.
Tôi có cái khác với anh là tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với bạn gái của tôi vào trước khi chúng tôi tốt nghiệp ĐH và hiện nay chúng tôi đang có một bé gái hơn ba tháng tuổi.
Trong cuộc đời thường thì cơ hội không đến lần thứ hai, do vậy hành động đúng lúc để nắm được cơ hội là cần thiết. Tiếc rằng anh đã để vuột mất nó một lần. Quá khứ dù có tươi đẹp đến mấy cũng không ai có thể sống mãi với nó được hay nếu kéo nó quay lại. Xin anh hãy cất tình yêu này vào một góc trong tâm hồn để nó mãi mãi vẫn là tình yêu đẹp của anh như nhà thơ Hồ Dzếnh đã nói: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ”.
Và hãy nhìn tới tương lai phía trước, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, anh còn phải có trách nhiệm với chính mình cùng gia đình. Tôi tin rằng một người đầy nghị lực vượt khó và chân tình như anh sẽ nắm được nhiều cơ hội, đón nhận được tình yêu đích thực thôi.
Thân chào và chúc anh thêm nhiều nghị lực, sức khỏe để hướng tới tương lai.
Thân chào,
NQH