Ngồi viết cho anh những dòng này em vừa hít một hơi thật sâu, dồn hết sức mình vào bài viết với hy vọng Tết này về quê có chuyện báo cáo với ba má. Ba má em đã dọa, nếu không chịu kiếm người yêu thì ba má không có gì để nói với em nữa. Má em cũng lên kế hoạch Tết này rủ em đi chợ để giới thiệu với mấy cô bán hàng má quen có con trai chưa vợ rồi. Em sinh năm 1991, quê Quảng Ngãi, đang làm marketing ở Sài Gòn. Công việc em có áp lực, cũng nhiều thử thách nhưng em rất thích cảm giác khi vượt qua những chuyện đó.
Về tính cách, chắc do quê em bị mưa bão (lũ lớn nhà em vẫn bị ngập), hạn hán nhiều nên cũng hình thành cho em chút tính cách đặc trưng của con gái miền Trung, phần này có gì mình tìm hiểu sau anh nhé. Thật thiếu sót nếu em không ưu tiên giới thiệu kỹ để anh biết về những khuyết điểm lớn của em. Anh cố gắng đọc chậm, để xem mình có chịu được không nhé. Em yêu gia đình, rất thích nấu ăn, rất quan tâm về sức khỏe, rất thích dọn dẹp nhà cửa, yêu cây cối, thích chơi thể thao,... Em chiên chuối thì chuối đi một đường, bột đi một nẻo. Em treo cái nồi thì rớt cái rổ, nuôi cá thì cá chết, trồng rau thì rau không lớn nổi, ăn những món nước hay bị dính áo, không chơi một môn thể thao nào đạt mức trung bình. Còn ti tỉ những chuyện kiểu như thế nữa. Anh mà rước em về thì khả năng cao nhà mình ngày nào cũng có chuyện để nói, nhưng anh nói nhẹ thôi nhé, nói nặng em hờn không làm nữa đấy.
Em yêu những gì đang có từ gia đình, công việc, bạn bè... và em cũng muốn yêu anh. Anh, em không cần anh giàu có, em chỉ cần anh có công việc ổn, có thái độ sống tích cực, có trách nhiệm, biết yêu thương, sống hào sảng với mọi người xung quanh. Nếu mình có chung một mục tiêu, một ý chí thì em tin những thứ về kinh tế mình cùng nhau xây dựng được anh à. À, anh đừng hút thuốc nhé. Năm em 20 tuổi, má dặn sau này em đừng lấy chồng vượt quá 3 xã xung quanh xã mình, năm nay má em mở rộng phạm vi tỉnh Quảng Ngãi và khu vực miền Trung, năm sau chắc vào tới miền Nam, năm sau nữa có khi lại ra Bắc. Thôi, công ty em sắp đóng cửa rồi, em phải về. À mà anh đừng để má dắt em ra chợ nhé. Đợi tin anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tulip
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ