![]() |
Lyon thành công nhờ sự đồng lòng của cả tập thể. (Reuters) |
Nếu không có màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Ronaldinho hay Messi, Barca có loại được Chelsea để vào tứ kết và được coi là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch hay không vẫn còn là một câu hỏi. Tương tự, phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Henry trên sân Bernabeu, Arsenal mới có được nụ cười của kẻ chiến thắng trước "dải ngân hà" Real Madrid. Thế nhưng với "những chú sư tử sông Rhones", mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Ở lượt đi, Juninho là người ghi bàn duy nhất hạ PSV 1-0 trên sân khách. Trở về sân nhà Saint-Gerland hai tuần sau, lần lượt các bàn thắng của Tiago (2 bàn), Wiltord rồi Fred đã giúp Lyon dễ dàng loại CLB Hà Lan để góp mặt ở vòng 8 đội cuối cùng Champions League năm nay. Đó chính là ví dụ mới nhất cho sức mạnh của tập thể của các nhà vô địch Pháp.
Nhưng nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là Lyon không có các cá nhân tài năng. Trong đội hình của HLV Houllier hiện nay có tới 3 tuyển thủ Brazil và không dưới 7 gương mặt nhiều khả năng sẽ được triệu tập vào ĐT Pháp dự World Cup 2006 mùa hè tới. Tuy nhiên, điều tạo nên sự khác biệt chính giữa họ và các đối thủ ở tứ kết Champions League sắp tới là việc Lyon không hề phụ thuộc vào bất kỳ một tên tuổi nào. 11 cầu thủ ra sân là 11 ngôi sao, 11 trụ cột trong thành công của Lyon tới thời điểm hiện nay.
Nhận xét về điều này, Juninho cho biết: "Tất cả chúng tôi đều làm việc chăm chỉ và chiến đấu đến cùng vì thành công chung của đội bóng. Ở Lyon không có khái niệm ngôi sao và cầu thủ không thể thay thế". Và giờ đây, khi đã giành vé vào tứ kết, sức mạnh tập thể một lần nữa lại là điểm tựa giúp thày trò HLV Houllier tự tin bước vào cuộc chiến với Milan, một "người khổng lồ thực sự" cả về tầm vóc, lực lượng và bề dày thành tích so với Lyon.
Trên thực tế, Juninho chính là cầu thủ duy nhất có thể được gắn "mác" ngôi sao trong đội hình Lyon vài ba năm trở lại đây. Những pha đá phạt thần sầu của "nhà đạo diễn" người Brazil khiến anh được cả châu Âu ghi nhận. Dù vậy, anh vẫn là một tấm gương cho các cầu thủ về sự cần cù và tác phong mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ. Sau trận thắng PSV 4-0 giữa tuần trước phần lớn nhờ vào sự tỏa sáng của Tiago, Juninho phát biểu: "Lần này cầu thủ chơi hay nhất trận là Tiago và ở trận tiếp theo có thể sẽ là một cầu thủ khác. Ở Lyon, chúng tôi không quan trọng ai là người ghi bàn. Nếu đội thắng thì đó là thành quả chung của tất cả còn thua thì mọi người cùng chịu trách nhiệm".
Đội phó của Lyon không nói suông, những con số thống kê đã minh chứng cho điều đó. Sau chiến thắng 4-0 trước Metz tại giải VĐQG chủ nhật vừa rồi, hậu vệ Patrick Muller đã trở thành cầu thủ thứ 14 của Lyon ghi bàn ở mùa giải này. Còn Juninho, Wiltord, Carew và Fred lại là những người chơi nổi bật nhất. Sức mạnh tập thể của Lyon được thể hiện rõ nét nhất trong chiến tích loại PSV để vào tứ kết bởi khi đó họ mất gần như hết hàng phòng ngự vì chấn thương của những Capaca, Monsoreau, Réveillère và Berthod; tiền đạo Govou cũng phải ngồi ngoài trận lượt về vì bị treo giò. Bất chấp sự tổn thất lực lượng to lớn đó, thày trò HLV Houllier vẫn khiến đối thủ Hà Lan phải khóc hận với 4 bàn thua trắng.
Cách mà "những chú sư tử sông Rhones" phản ứng sau bàn ấn định tỷ số của Fred ở trận đấu nói trên cũng là một ví dụ sinh động cho tinh thần tập thể ở Lyon. Các cầu thủ ùa vào chia vui cùng tiền đạo người Brazil, còn anh lại ăn mừng bàn thắng bằng cách ngậm một núm vú giả và chạy khắp sân. HLV Houllier giải thích nguyên nhân của việc này: "Lẽ ra Fred đã nghỉ trận này để về bên người vợ và đứa con mới sinh của anh. Nhưng vì chúng tôi vẫn cần anh ấy, Fred đã ở lại và ra sân. Tinh thần hy sinh cho thành tích chung của anh ấy đã khiến mọi người rất xúc động và vui mừng cho Fred vì bàn thắng và cả việc anh ấy được lên chức bố".
![]() |
Lyon sẽ không e ngại trước Milan dù vắng mặt Juninho. |
Lyon cần phải duy trì được phong độ đỉnh cao mà họ đã thể hiện từ đầu mùa bóng nếu muốn lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League. Sẽ có một chút khó khăn cho các nhà vô địch Pháp khi Juninho phải ngồi ngoài ở trận lượt đi trên sân nhà Saint Gerland, nhưng tuyển thủ Brazil này hoàn toàn tin tưởng và các đồng đội: "Tất nhiên là tôi rất muốn chơi đủ cả hai trận gặp Milan, nhưng Lyon là một đội bóng lớn và vẫn sẽ chơi tốt dù không có tôi".
Quan điểm của anh cũng được các đồng đội chia sẻ. Hậu vệ Eric Abidal phát biểu: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để Lyon vẫn còn cơ hội đi tiếp khi 'Juni' trở lại". Còn cầu thủ chạy cánh Florent Malouda thì vẫn rất lạc quan: "Juninho không ghi bàn bằng những cú sút phạt sở trường trong trận lượt về với PSV, hy vọng anh ấy sẽ "để dành" nó cho trận tứ kết lượt về". Nếu là một đội bóng khác, việc thiếu vắng tiền vệ có tầm ảnh hưởng như Juninho sẽ làm giảm đáng kể cơ hội của họ trước AC Milan. Tuy nhiên, với sự tự tin cao độ như hiện nay ở Saint Gerland, tất cả các thành viên Lyon vẫn sẽ tự tin rằng họ đủ khả năng vượt qua đối thủ từng 6 lần vô địch châu Âu.
Kết quả bốc thăm tứ kết và bán kết
Lịch đấu: Tứ kết: diễn ra các ngày 28&29/3 (lượt đi); 4&5/4 (lượt về) |
Phương Dung