![]() |
Diễn viên Lý Minh Thuận. |
Năm 18 tuổi, chàng diễn viên rời quê hương Malaysia để sang Singapore lập nghiệp. Với gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, anh lọt vào mắt xanh một ông bầu thời trang. Sau một thời gian đi diễn, Minh Thuận thấy nghề này đỡ cực thân nhưng lại phải chi tiêu nhiều nên chẳng dành dụm được mấy. Suy đi, tính lại, anh quyết định bỏ nghề.
Chật vật mãi với đủ nghề để kiếm sống, năm 1995, khi Đài Truyền hình Singapore tổ chức tuyển diễn viên, Minh Thuận quyết định thử vận may và không ngờ anh đoạt ngôi á quân.
Từ đó, cuộc đời anh bước sang trang mới. Bộ phim đầu tay Ngôi nhà ngọt ngào chưa gây được tiếng vang lắm. Tuy nhiên, 2 năm sau, với sự cố gắng học hỏi, chàng diễn viên này đã để lại trong lòng khán giả tình cảm tốt đẹp với bộ phim Cái giá của hòa bình. Cũng trong thời gian này, anh nhập vai Dương Qua trong Thần điêu đại hiệp rất thành công.
Lý Minh Thuận nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các đạo diễn Đài Loan và xuất hiện trong phim Lục Tiểu Phụng. Khi bộ phim phát sóng ở Trung Quốc, nhân vật Tây Môn Suý Tuyết của anh chiếm trọn tình cảm khán giả với sắc mặt lạnh lùng của một hiệp khách. Nhiều người đánh giá nhân vật mà anh thể hiện còn hay hơn cả vai Lục Tiểu Phụng mà Lâm Chí Dĩnh thủ vai.
Đầu năm nay, Lý Minh Thuận tiếp tục được mời tham gia phim Thanh xà bạch xà. Ở tác phẩm này, khán giả sẽ thấy hình ảnh chàng thư sinh nho nhã. Sự thay đổi này không làm đạo diễn lo lắng bởi họ luôn tin tưởng vào khả năng diễn xuất của anh.
Vài nét về Lý Minh Thuận:
- Sinh ngày 23/7.
- Cao 1m81, nặng 71 kg.
- Cá tính: thân thiện, vui vẻ.
- Câu cửa miệng: Không có đâu!
- Sở thích: Sưu tập kính mát.
(Theo Đất Mũi)