- Anh là người tiên phong trong việc làm các video clip kiểu ca nhạc - phim, và từ đó đến nay anh vẫn "trung thành" với thể loại này. Nhưng điều đó rất dễ dẫn đến sự nhàm chán, anh nghĩ sao?
- Thực ra, tôi cũng đã thử làm khác đi, nhưng cuối cùng vẫn không thành công bằng video phim ca nhạc. Sau này, series ca nhạc phim Trọn đời bên em đã trở thành một thương hiệu và là con đường đi riêng của Lý Hải. Album được khán giả đón nhận nên tôi giữ con đường đi của mình. Hơn nữa, khi các ca sĩ khác đang bắt chước theo kiểu làm của Lý Hải thì tôi có nên bỏ không?
Tuy nhiên, chuyện sợ khán giả nhàm chán các sản phẩm của mình là điều ca sĩ nào cũng lo lắng cả, nên tôi đã đầu tư rất kỹ cho những album. Khi xem nếu thích, khán giả sẽ xem đi xem lại nhiều lần và lúc đó sẽ thuộc những ca khúc của tôi. Ai không muốn xem hình thì đã có CD tặng kèm để nghe rồi mà.
|
Ca sĩ Lý Hải. Ảnh: lyhai. |
- Có thể nói, trong các album anh đầu tư rất kỹ kể cả về cốt truyện, cảnh quay và... các loại đạo cụ. Người ta từng xôn xao chuyện anh làm nổ tung chiếc ôtô giá vài chục triệu đồng. Vì sao anh lại quá tay vậy?
- Chính vì hiện nay có nhiều người làm theo kiểu Lý Hải nên tôi mới phải đầu tư nhiều hơn về mọi mặt, và tôi nghĩ với sự đầu tư đó các bạn trẻ sẽ khó lòng "qua mặt" được. Tôi nghĩ, trong việc làm các album phim ca nhạc, vấn đề quan trọng nhất là phần kịch bản, phải do chính mình nghĩ ra. Đa phần các ca sĩ khác không làm được chuyện này và đây cũng chính là lợi thế để tôi thành công. Có lẽ trong tương lai không xa tôi sẽ mở một hãng phim tư nhân và làm phim truyện.
- Có thông tin anh định dừng sự nghiệp ca hát lại. Tại sao thế?
- Chỉ là tin đồn thôi, chứ tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ dừng sự nghiệp ở đây. Tôi chỉ dừng lại khi nào khán giả quay lưng với mình, bỏ mình thôi. Với tình yêu công việc, tôi đã tính lập công ty khá lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có thời gian làm vì còn phải lo cho bản thân quá nhiều. Khi lập công ty lăng-xê ca sĩ trẻ, tôi phải có trách nhiệm đến cùng. Rất nhiều ca sĩ đã đến xin ký hợp đồng, nhưng tôi phải từ chối vì không đủ thời gian làm hết trách nhiệm.
- Đứng rất lâu trên sân khấu ca nhạc với vị trí vững vàng, có thể nói giờ anh sắp thành "cây cao bóng cả" trong dòng nhạc thị trường. Anh nghĩ sao về thế hệ ca sĩ trẻ đàn em?
- Trở thành cây cao bóng cả là do khán giả gọi vì thấy tôi xuất hiện đã lâu chứ bản thân tôi không nghĩ mình đã già như vậy. Còn quy luật của cuộc sống cũng như quy luật của dòng nhạc trẻ, tre già thì măng mọc. Nếu có người trẻ hơn mình, đó cũng là chuyện bình thường và tôi mong đợi như vậy.
- Anh từng trải qua một quá khứ khá vất vả, long đong lận đận. Giờ có còn "nỗi khổ" nào đeo bám anh?
- Cái khổ đeo đẳng đến tôi bây giờ là... vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi nên đến nay tôi vẫn còn cô đơn.
Thật sự đến giờ phút này tôi vẫn ở "không". Tôi cũng mơ ước có một người để "trọn đời bên em" lắm chứ nhưng vẫn chưa thực hiện được. Người nổi tiếng khó kiếm người yêu vì không thể nói chuyện hay làm quen như những người bình thường khác được. Hơn nữa tính tôi nhút nhát, ngại làm quen lắm. Các mối quan hệ của tôi chỉ quanh quanh những người trong nghề mà bản thân tôi lại không thích yêu người cùng nghề, nên giờ này vẫn khó tìm người yêu chứ kén chọn gì đâu. Sau giờ biểu diễn về, tôi cũng muốn có người nói chuyện, tâm sự, nhưng giờ thì vẫn lủi thủi một mình, buồn lắm.
- Anh thích mẫu phụ nữ như thế nào?
- Cách đây 3 năm, tôi từng bị "choáng váng" trước một cô gái rất đẹp tình cờ gặp. Khi về, tôi đứng ngồi không yên nên phải sáng tác ca khúc What is your name? (Tên em là gì?) để giải toả. Là đàn ông, ai mà không thích phụ nữ đẹp cơ chứ, tôi cũng vậy. Nhưng quan trọng hơn là phải hiền dịu, thông minh để không ăn hiếp tôi và phải hiểu nghề của tôi.
Tôi quen sống bình dị từ nhỏ, bây giờ dù đã có chút thành công, tôi vẫn không thay đổi được cách sống, vẫn thích đi xe ôm và ăn cơm bình dân lề đường. Cũng bởi vậy mà mọi mong muốn, mơ ước của tôi cũng bình dị như bao người khác. Tôi luôn mơ mình có một người vợ bình thường, làm ở một công ty bình thường và có một cô con gái thật xinh. Vậy là đủ!
- Nhưng là ca sĩ thần tượng thì chắc cách ăn mặc, cuộc sống bình thường của anh cũng không thể "bình dị quá". Anh muốn nói gì về điều này?
- Tất nhiên ăn mặc và cách sống phải làm sao để không mất hình ảnh "thần tượng", nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải trở thành con người mới so với bản chất con người tôi vốn có. Chính vì sống đơn giản nên tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, người thân ngay cả những lúc tưởng chừng không thể vượt qua.
- Dự dịnh của anh trong tương lai gần là gì?
- Tôi đang viết kịch bản cho Trọn đời bên em 8 và hy vọng sẽ thành công như các vol trước. Tôi tin vào điều đó. Tôi mong muốn mình sẽ phát hành đến Trọn đời bên em 10 và mong được sự ủng hộ của khán giả.
(Theo Đời Sống & Gia Đình)