
Đến lần thứ tư, Tom bực mình quát:
- Này bà vừa phải thôi chứ, cá to thì bắt thả, cá nhỏ thì giữ lại là sao?
Vợ Tom kiên nhẫn nói:
- Tôi bảo ông thả thì ông cứ thả đi, nói nhiều làm gì!
Tom nghe đến đây càng bực tức hơn:
- Thả thì thả, nhưng ít nhất bà cũng phải nói nguyên nhân chứ. Sáng giờ bỏ mất bao nhiêu là cá to rồi.
Vợ Tom thở dài:
- Đấy, tôi nói có sai đâu. Ông thì có quan tâm gì đến chuyện nhà cửa đâu. Ở nhà có mỗi cái chảo rán với cái nồi nhỏ tý, ông câu cá to về rồi làm sao mà nấu cơ chứ!
- !!!
> Xem thêm: Nỗi lo của bác sĩ khi bệnh nhân là một danh họa
Thần Kỳ (st)
![]() |
Cách nhắc người đẹp dùng điện thoại nơi công cộng Chiều cuối tuần, Mary bước lê lên tàu điện ngầm với vẻ mệt mỏi. |