So với những cô gái hàng xóm, Liên khá đẹp, lại có nghề nghiệp ổn định nên rất nhiều chàng trai ngấp nghé. Trong số vệ tinh theo đuổi, Liên chọn Lâm, một kỹ sư xây dựng. Cách thể hiện tình yêu của cô đối với chàng thật đặc biệt. Cứ nửa tiếng, Liên lại gọi điện hỏi xem Lâm đang ở đâu, làm gì. Đến bữa, cô cũng không màng ăn uống, chỉ canh cánh trong lòng việc giữ chân chàng. Có người góp ý, Liên giải thích: "Anh đẹp trai lại làm cái nghề phải giao tiếp rộng nên nhiều phụ nữ theo lắm".
Tỉnh dậy sau khi rửa ruột, Liên vừa khóc vừa kể, sau chuyến đi công tác về, Lâm đột ngột đòi chia tay, nên cô không thiết sống nữa. Còn Lâm thì giải thích, kiểu yêu của Liên khiến anh mệt mỏi. Có hôm, 1-2 giờ đêm, cô còn gọi điện hỏi thăm khiến gia đình anh rất khó chịu.
Giống như Liên, Dung kèm cặp người yêu rất chặt. Cô quan niệm, thà chịu cực, chịu lụy mà giữ được người yêu cũng đáng. Sáng cả hai người cùng đi ăn, chàng bảo ăn gì thì Dung ăn cái đó. Trưa, chàng làm việc ra trễ, không kịp ăn uống là cô cũng nhịn theo. Bàn luận về vấn đề gì, hễ chàng bảo sao, nàng cũng dạ mặc dù chàng nói sai. Ngày lễ, Tết, bạn bè muốn rủ Dung đi chơi đều bị cô từ chối vì còn bận đến chăm sóc người yêu. Có lẽ không chịu được tính cách thụ động, bảo gì làm nấy của Dung, chàng đành nói lời chia tay. Nghe tin này, cô thẫn thờ cả tháng trời. Dung không thể hiểu tại sao cô chăm sóc chu đáo như vậy mà chàng vẫn quyết chia tay.
Theo các chuyên gia hôn nhân, tình yêu hễ cho ăn nhiều quá thì sẽ chết vì bội thực. Hơn nữa khi người con gái quỵ lụy người yêu, sẽ đánh mất tính cách của mình. Tình yêu khi đã mất đi sự cuốn hút thì dễ nhàm chán và sự thay đổi là điều tất yếu.
(Theo Phụ Nữ)