![]() |
Diễn viên Lưu Tư. |
- Cô nhận xét gì về con đường sự nghiệp của mình kể từ khi tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh?
- Những ngày đầu, tôi chật vật tìm vai diễn. May mắn là các đạo diễn Đài Loan đã giao cho tôi một số vai phụ trong Thần điêu đại hiệp, Hoa mộc lan. Chưa thể gọi là thành công nhưng lại là cơ hội giúp tôi tiếp cận với khán giả cũng như đạo diễn. Nhìn chung, 5 năm qua, dù chưa có một vai diễn nào gọi là... nhưng được tham gia gần 20 bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh, đặc biệt, được cộng tác với các diễn viên đàn anh, tôi cảm thấy vui và hài lòng với những gì mình đang có.
- Được đóng chung với các nhân vật gạo cội, cô học hỏi điều gì từ họ?
- Làm việc với họ là một áp lực lớn với tôi. Điều đó bắt buộc tôi phải có sự chuẩn bị tốt, luôn trong tư thế sẵn sàng. Nếu chậm trễ, tôi sẽ bị gạt ra lề. Song, những lần hợp tác như thế đã giúp tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng nâng cao tay nghề.
- Cô không ngại bị các ngôi sao che khuất?
- Thú thật, ban đầu tôi cũng từng có cảm giác dường như mình bị mờ nhạt trước các tên tuổi sáng chói ấy, nhưng về sau, cảm giác này không còn nữa. Điều khích lệ lớn nhất với tôi là nhận được đánh giá cao của các anh chị Đặng Tiệp, Trương Quốc Lập, Ưu Dũng, Phan Hồng...
- Hiện nay, diễn viên được xếp vào hai phái: thần tượng và thực lực. Cô nhận xét mình đang đứng ở vị trí nào?
- Nói về tài năng thì có lẽ khả năng diễn xuất của tôi chưa thể so sánh với ai, vì thế tôi nghĩ xếp vào phái thần tượng sẽ hợp hơn.
- Nếu được chọn lại từ đầu, cô có theo nghề diễn viên không?
- Có lẽ là không. Bởi hiện tại công việc đóng phim đã chiếm 90% thời gian trong cuộc sống của tôi. Khi ở phim trường, tôi chỉ biết bù đầu với diễn xuất, hoàn toàn cách ly với xã hội bên ngoài.
(Theo Đất Mũi)