From: Vu Thuy Duong
Sent: Wednesday, November 24, 2010 8:55 AM
Xưa nay các cụ nhà ta vẫn có câu "Đàn ông là cái giỏ/Đàn bà là cái hom". Nếu bạn có kiếm được rất nhiều tôm, cua cá để đựng vào trong "giỏ" đi nữa nhưng nếu không có cái "hom" để giữ thì những thứ đấy cũng đi hết.
Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, việc chi tiêu tiền bạc hãy để chị em phụ nữ, còn đấng mày râu không nên khắt khe trong chuyện tiền bạc. Vì đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, trong chi tiêu hàng ngày nên để người phụ nữ đảm nhiệm, còn khi làm việc lớn gì cần đến nhiều tiền thì vợ chồng cùng bàn bạc: như mua nhà, đất, mua xe hay đầu tư làm ăn...
Còn nếu người đàn ông mà quản lý chi tiêu thì cuốc sống gia đình sẽ rất "khó thở" vì phụ nữ "tiết kiệm" lo vun vén gia đình thì còn được chứ đàn ông mà "tiết kiệm" thì thôi rồi! Điều quan trọng là cuộc sống vợ chồng, tình cảm vợ chồng có được yên ấm, yêu thương nhau hay không, tin tưởng nhau không, chứ riêng tôi nghĩ tiền không phải là tất cả, mặc dù nó rất cần cho cuộc sống!