Để có cái tên dù còn mờ nhạt với khán giả phía Bắc như bây giờ, Gia Bảo đã phải trải qua những tháng ngày vất vả không ngừng. Album vol.1 thực hiện với mục đích chia sẻ đam mê hát với gia đình, bạn bè của Hoàng Hải (tên thật của Lưu Gia Bảo), không ngờ được khán giả yêu nhạc nơi chôn rau cắt rốn xứ miền Tây đón nhận khá nồng nhiệt. Gia Bảo ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ từ đấy.
![]() |
Hình ảnh ca sĩ Lưu Gia Bảo trong album "Lời xin lỗi muộn màng". |
Một thân một mình, bỏ shop quần áo khăn gói lên Sài Gòn "tầm sư học đạo", Gia Bảo trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm âm nhạc Đồng Giao. Hy vọng thật nhiều, để rồi thất vọng cũng lắm. Những khúc mắc nảy sinh giữa trung tâm và ca sĩ khiến Gia Bảo nhiều khi chán nản, muốn bỏ nghề. Suốt 2 năm rưỡi trời, cứ quẩn quanh, sợ hãi với những ràng buộc của hợp đồng ký kết với Đồng Giao, chàng trai này không có nổi một cơ hội nhỏ nào gặp lại khán giả sau ngày phát hành album vol.1. Album thứ hai làm xong đã lâu, nhưng chẳng nơi nào dám đứng tên chịu trách nhiệm phát hành vì sợ liên lụy. Cái tên Lưu Gia Bảo mới chớm có dấu ấn trong lòng người yêu nhạc, đã mất dần vì khoảng thời gian trống quá dài đối với sự nghiệp một ca sĩ. Khi thoát ra khỏi sợi dây trói buộc với công ty độc quyền, Bảo phải vật lộn hơn gấp nhiều lần mới đủ năng lượng để bắt đầu con đường mới: tự thân vận động.
Trở thành ca sĩ tự do, Bảo có cơ hội nhiều hơn cho bản thân. Bỏ hẳn nghề buôn hàng thời trang, Gia Bảo quyết chí đầu tư hoàn toàn cho sự nghiệp âm nhạc. Học thanh nhạc suốt 2 năm không ngơi nghỉ, ngay sau khi album vol.2 ra lò thuận buồm xuôi gió, Bảo tiếp tục với vol.3 Lời xin lỗi muộn màng. Vậy cũng lại chưa yên. Ca khúc hit cũng là chủ đề album do chính Lưu Gia Bảo sáng tác, lại bị người khác "đạo" và phát hành trước. Ngậm bồ hòn làm ngọt, Bảo đành ngậm ngùi đứng nhìn "đứa con" của mình biến thành con kẻ khác, chỉ vì sự non nớt không xác nhận bản quyền ngay khi ca khúc ra đời. Giờ thì khác, kinh nghiệm dạy cho Gia Bảo biết nhiều điều, trong đó có cả việc biết tự bảo vệ bản thân bằng pháp luật chứ không còn "Hai Lúa" như ngày mới vào nghề.
Lời xin lỗi muộn màng gồm 9 ca khúc và 1 VCD quà tặng karaoke. Lưu Gia Bảo không ngại thừa nhận hiện tại hình ảnh của mình ở thị trường âm nhạc phía Bắc rất mờ nhạt, nhất là với loạt ca khúc thị trường mà anh đang tạm theo đuổi. Tuy thế, với nỗ lực chinh phục khán giả phía Bắc, Gia Bảo sẽ điều chỉnh bản thân bằng một album khác ra mắt vào cuối năm nay. "Tôi hy vọng những cố gắng sẽ được khán giả ghi nhận. Với tôi, khán giả là tất cả, bởi chính họ cho tôi sự tồn tại cùng âm nhạc", anh nói.
B.L.