![]() |
Bệnh nhân Phạm Thị Hương Giang và cha. |
Ông Phạm Tiến Hoàn, bố của bệnh nhân Phạm Thị Hương Giang, lo lắng nói: "Cháu chữa trị đã đỡ, từ chỗ phải đeo kính 2,5 độ, nay không phải đeo nữa. Nếu không được tiếp tục chữa trị, không biết rồi mắt cháu sẽ ra sao?". Còn ông Phạm Văn Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh, cho biết, trong gần 10 năm chữa bệnh tại địa phương, ông Phối đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho nhân dân cũng như chính quyền.
Lương y Phối tâm sự: "Từ ngày hành nghề chữa bệnh đến giờ, tôi cố gắng chấp hành nghiêm túc mọi quy định của nhà nước. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm hết khả năng để chữa bệnh cứu người".
Các cơ quan quản lý nói gì?
Giải thích về việc rút giấy phép của lương y Phối, ông Nguyễn Văn Đàm, Giám đốc Trung tâm Y tế Vụ Bản, nói: "Ông Phối chưa bao giờ được đào tạo về mắt; cơ sở khám chữa bệnh cũng không đủ trang thiết bị máy móc. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, chúng tôi phải thu hồi giấy phép hành nghề của ông".
Bà Đặng Thị Minh, Phó giám đốc Sở Y tế, thì giải thích: "Chúng tôi quyết định thu hồi giấy phép hành nghề của ông lang Phối bởi: Thứ nhất, chúng tôi không cấp phép cho ông ấy chữa cận thị mà chỉ cấp phép chữa các bệnh thông thường như ho, sốt, nhức đầu... Nhưng ông lang này lại tự ý vượt quá giới hạn của giấy phép hành nghề. Thứ hai, chúng tôi chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định khả năng chữa bệnh cận thị của ông lang này. Vì từ trước đến nay, ở nước ta cũng như trên thế giới, người ta chỉ có thể chữa cận thị bằng phương pháp mổ laser".
Việc chữa cận thị của lương y Phối vượt quá phạm vi giấy phép, và đây là phương pháp chưa có sự công nhận của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế là ở những người được ông Phối chữa trị, thị lực đã tăng lên đáng kể mà sức khỏe không bị ảnh hưởng. Dư luận mong muốn ngành y tế nhanh chóng thẩm định phương pháp chữa cận thị mới này, tạo điều kiện cho ông Phối tiếp tục hành nghề chữa bệnh.
Lao Động