Từ: Minh Nguyet
Đã gửi: 15 Tháng Chín 2011 1:52 CH
Chào Duyên!
Chị nghĩ là em nên chờ một thời gian, thời gian sẽ giúp cho cả hai thấy được điều nên làm. Có thể anh ấy còn suy nghĩ hơn em ấy, chị cũng thỉnh thoảng căn nhằn chồng vì lương thấp nhưng cũng không trách anh ấy được, vì công ty chỉ trả lương đến thế thôi, còn anh ấy cũng đã cố gắng hết mình rồi mà.
Rồi chị nhận thấy sự xỉ vả, những lời nói trách móc sẽ chỉ làm tổn thương đến anh ấy chứ không giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Em hãy ở bên, nhẹ nhàng và đừng bắt chồng bỏ việc mà anh ấy thích, tác dụng có thể sẽ như em mong muốn đấy. Chị cũng làm lương cao hơn chồng, nhưng anh luôn hạch sách và đòi chị phải đưa đủ tiền lương cho anh biết.
Anh không cho chị tiêu pha gì cả vì tính anh rất tiết kiệm, vì thế chị cũng chẳng sắm sửa gì cho mình. Mọi thứ ở trong nhà anh ấy đều quyết hết, từ cái to đến cái nhỏ anh đều quyết. Chị mua mà không hỏi ý kiến anh là anh đem vứt ra sọt rác ngay lập tức. Nhưng anh tốt tính, ở đời có ai là vẹn toàn cả đâu.
Em phải cảm ơn anh ấy vì có chồng, em sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, em còn có người mà chăm sóc, giúp đỡ. Cuộc đời có nhiều điều hay hơn là cứ ngồi để suy nghĩ linh tinh phải không em. Chúc em luôn vui và hạnh phúc!