Nhớ lời mẹ ru được nhạc sĩ Vũ Trọng Phương phổ từ lời thơ Lê Xuân Bắc. Trong MV, ca sĩ Lương Nguyệt Anh vào vai người con gái lớn trưởng thành, trở về thăm quê nhưng mẹ đã không còn. MV được quay tại Thạch Thất, Hà Tây với khung cảnh miền quê thanh bình, yên ả.
MV "Nhớ lời mẹ ru".
Giải nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian cho biết cô đã khóc rất nhiều khi thu âm. "Tôi nghẹn giọng hát mãi không nên lời. Tôi may mắn vẫn còn có mẹ ở bên, lo lắng, chăm sóc cho mình. Tôi hát để nhắc mình luôn quan tâm, trân quý từng phút giây bên mẹ", cô nói.
Nguyệt Anh nói cô luôn nhỏ bé trong mắt mẹ dù đã lớn. "Mẹ lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc, có mớ rau sạch, hoa quả ngon là lại dành dụm gửi về Hà Nội cho con. Nhưng phận làm con như tôi nhiều khi bận rộn đã không quan tâm được mẹ nhiều. Mỗi lần hát về mẹ, tôi lại thấy giật mình vì đã bỏ lỡ thật nhiều thời gian yêu thương và chăm sóc mẹ", cô nói.
Nguyệt Anh được gọi là ca sĩ "chuyên trị" ca khúc về mẹ. Năm nào cô cũng phát hành sản phẩm âm nhạc về đề tài này.