![]() |
Đợi lực lượng công an, dân phòng rút đi, các “ma” đề leo rào vào sát tòa nhà ITC để cầu cơ xin số đề. |
Khoảng 23h một ngày đầu tháng 11, tại mặt tiền tòa nhà ITC phía đường Nguyễn Trung Trực, một phụ nữ trên 40 tuổi lập bàn thờ xin số. Với vẻ thành thạo, bà bày đồ cúng gần gốc cây, đốt nhang đèn và lầm bầm khấn. Kế đó, bà rút tờ giấy trắng nhỏ xíu, nhúng vào ly rượu rồi huơ trên ngọn đèn cầy.
Chưa đầy 15 giây, những nét ố vàng xuất hiện trên mặt giấy. Lúc này, không khí trở nên yên lặng, mọi người xung quanh dán mắt vào tờ giấy để chờ con số hiện lên. Trên đó chỉ có những nét dọc ngang ngoằn ngoèo, nhưng bỗng một thanh niên la lên: “Con ó!”. Một người khác hỏi ngay: “Ó lớn hay nhỏ?” (theo những tay chủ đề, ó lớn đánh số 65, còn nhỏ thì 25). Tuy nhiên, một người khác lại cho rằng, hình nét ấy giống con chó thì đúng hơn. Còn những nhóm xin số bên cạnh lại đoán ra các con ngựa, tôm...
Ngoài cách xin số kiểu trên, các chủ đề còn có nhiều phương pháp khác như: xin xấp ngửa (dùng hai miếng gỗ tung lên), xin xăm, cầu cơ bằng những vật dụng được lấy từ hiện trường vụ cháy như: gỗ, gạch, thậm chí cả tấm thẻ bị cháy xém một phần của nhân viên AIA...
Tại khu vực này còn xuất hiện rất nhiều lời đồn rằng có người đã trúng đậm sau khi xin số tại đây. Các số trúng đều bắt đầu từ số 6, như: 61, 66, 610... Cụ thể, ông T.X. ở quận 8 trúng 200 triệu đồng, bà Y. ở Thủ Thiêm, quận 2, trúng 800 triệu đồng khi đánh số 60, thậm chí có người như bà Đ. ở tận huyện biển Cần Giờ trúng 300 triệu đồng... Từ những tin đồn trên, nhiều người không bỏ qua cơ hội, dồn cả thời gian, công sức, tiền bạc vào canh bạc này. Thực ra, theo anh Nguyễn Quốc H., bán hàng gần ITC thì những lời đồn trên là của các tay ghi đề tung ra nhằm kiếm chác.
Công an phường Bến Thành, Bến Nghé đã tăng cường kiểm tra, cắm chốt tại ITC từ 18h đến sáng hôm sau, không để những người đến xin số đề làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực. Chính quyền địa phương đã xử phạt hàng chục trường hợp gây rối trật tự công cộng, nhưng do chỉ xử lý hành chính nên rất khó giải quyết được tệ nạn này. Còn những con “ma” đề khi bị đuổi ra khỏi khu vực ITC lại tụ tập khấn vái, xin số ở lề đường Lê Thánh Tôn (gần đấy), chờ công an, dân phòng rút đi là “họp” lại ngay.
(Theo Người Lao Động)